Và mình cũng thế, tự hào và hạnh phúc vì luôn có con gái đồng hành trên mọi nẻo đường và trong mọi hoạt động, từ những sinh hoạt hằng ngày đến các hoạt động vui chơi và hơn nữa là trong các chuyến đi từ thiện mang yêu thương và chia sẻ đến các mảnh đời khó khăn và bất hạnh. Tuy bé Moon còn nhỏ, con chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng con đã biết yêu thương và giúp đỡ người nghèo, sau mỗi hành trình cùng đoàn Từ thiện Bình Dương con gái của mẹ luôn ngoan hơn, biết vâng lời hơn, nên mẹ càng thêm hạnh phúc rất nhiều.
Rất nhiều kỷ niệm của hai mẹ con, rất nhiều hình ảnh muốn chia sẻ, và đây là những hình ảnh được chụp tại nhà sách, ở Đà Lạt, hay Noel ở Sài Gòn và có cả hình mình đi cho quà từ thiện ở Bù Gia Mập nữa. Cầu mong tất cả mọi gia đình đều luôn an vui và hạnh phúc! Chúc tất cả một năm mới vạn sự an lành, trong năm con ngựa được "mã đáo thành công".
Nguyễn Thị Tuyết Nhung