Tôi 32 tuổi, lập gia đình và sống riêng, còn mẹ tôi năm nay 60 tuổi, vẫn ở quê. Gia đình tôi không khá giả. Bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi tôi và em trai khôn lớn. Chúng tôi luôn nghĩ mẹ chỉ sống dựa vào khoản tiền bán hàng ít ỏi và tiền con cái gửi về mỗi tháng.
Cách đây không lâu, tôi tình cờ phát hiện mẹ từng trúng số hơn một tỷ đồng nhưng bà không hề nói với ai trong nhà. Tôi biết được chuyện này khi một người họ hàng vô tình nhắc đến việc mẹ tôi từng cho một người dì khoản tiền lớn để sửa nhà. Tôi gặng hỏi thêm và dần nhận ra rằng trong suốt hai năm qua, mẹ đã âm thầm giúp đỡ rất nhiều người thân, từ anh em họ hàng đến hàng xóm láng giềng.
Tôi không có ý trách mẹ giúp đỡ người khác nhưng điều khiến tôi bức xúc là bà không hề sử dụng số tiền đó để cải thiện cuộc sống của chính mình. Mẹ vẫn ở trong căn nhà cũ kỹ, ăn uống đạm bạc, thậm chí còn từ chối việc chúng tôi sửa sang nhà cửa cho bà với lý do "để dành tiền lúc đau ốm".
Khi tôi hỏi thẳng, mẹ chỉ cười bảo: "Tiền này mẹ không làm ra, trời cho thì mẹ dùng để giúp người khác, vậy mới có ý nghĩa". Tôi không biết nên vui vì mẹ có tấm lòng bao dung hay buồn vì bà quá cả tin. Tôi lo rằng mẹ bị lợi dụng mà không hay biết. Tôi đã giận mẹ suốt hai tháng nay không về quê thăm bà vì việc này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên để mẹ sáng suốt hơn.
Tuyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.