Candy Vohieuphuc
Suốt cả ngày hôm nay cư dân Facebook sôi sục vì lá thư Hà Hồ gửi cho con trai. Có nhiều người khi đọc đã cảm động bởi bức thư chứa chan tình yêu thương của một người mẹ. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều bạn, mà đa phần là anti fan cho rằng Hà Hồ giả tạo và làm quá. Mình không phải fan của Hồ Ngọc Hà, nhưng thiết nghĩ tại sao một lá thư của một người mẹ gửi cho con trai mình lại trở thành đề tài bàn tán cho thiên hạ ném đá như thế? Có đáng không? Thật nhảm nhí.
Hồ Ngọc Hà - cô ấy là một ca sĩ. Vâng. Và cô ấy còn là một ngôi sao. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Hơn hết cô ấy là một phụ nữ, một người mẹ như bao người khác. Mình tin rằng bất cứ người phụ nữ nào khi lập gia đình đều mong muốn có một đứa con khỏe mạnh.Và hơn hết, người mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình.
Vậy tại sao các bạn lại nói cô ấy giả tạo? Các bạn đã lập gia đình chưa? Các bạn đã có con chưa? Nếu chưa thì mình xin phép nói các bạn không có quyền thậm chí các bạn không đủ tư cách phê phán tình cảm của một "người mẹ". Xin nhấn mạnh ở đây là một "người mẹ". Mẹ nào mà không thương con. Tình thương đó có thể được thể hiện bằng nhiều cách. Các bạn cũng có mẹ. Các bạn cũng muốn nhận được tình cảm từ mẹ mình đúng không? Người con nào mà không hạnh phúc khi được đấng sinh thành yêu thương? Vậy tại sao các bạn soi mói như thế? Hay các bạn đang ghen tị với hạnh phúc của người khác?
Thay vì chăm chăm soi mói vào những thứ không phải của mình thông qua bàn phím sao các bạn không thể hiện tình cảm với cha mẹ các bạn đi. Ngồi gõ phím để chứng tỏ thông minh hơn người à? Không hề. Hành động hết sức nông cạn của các bạn chỉ nói lên các bạn không tôn trọng hạnh phúc của người khác mà thôi.
Vài nét về tác giả:
Tôi không thích bất kỳ ai kiểm soát tôi quá chặt chẽ, như một món đồ vật vậy - Candy Vohieuphuc