Tuần trước, camera giám sát ở một khu dân cư ở quận Shakarpur, thủ đô Delhi, Ấn Độ, ghi được hình ảnh hai người đi xe máy đang cố bắt cóc một bé gái và định đưa lên xe chở đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, mẹ của bé gái đã lao ra khỏi nhà và giật lại được con khỏi bọn bắt cóc đồng thời la lên cho hàng xóm biết.

Người mẹ giật con lại từ bọn bắt cóc ở quận Shakarpur, thủ đô Delhi, Ấn Độ. Ảnh: SWNS.
Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đã chạy ra nhằm giúp người mẹ tóm bọn bắt cóc. Một người đàn ông quay xe máy chắn ngang ngõ để xe của hai gã bắt cóc không đi qua được. Trong khi đó, một người khác cũng chạy lại để hỗ trợ. Họ cố gắng ngăn chặn các nghi phạm nhưng không thành công. Cả hai tên đều dùng mũ bảo hiểm để đánh người dân rồi chạy mất hút khỏi con ngõ nhỏ.
Cảnh sát sau đó xác định biển số xe máy của bọn bắt cóc sử dụng là của một chiếc xe đã bị bỏ. Một trong hai nghi phạm được xác định là Dheeraj, cư dân sống ở quận Jagatpuri. Khi bị bắt, Dheeraj khai kẻ đứng sau vụ bắt cóc là Upendra.

Hàng xóm của cặp mẹ con vây hai kẻ bắt cóc nhưng không thành công. Ảnh: SWNS.
Upendra là chú của bé gái. Hắn bị cáo buộc lên kế hoạch tống tiền anh trai vì ghen tị với cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh phát đạt của anh. Upendra hứa trả 1 triệu rupee (khoảng 310 triệu đồng) cho bọn bắt cóc nếu thực hiện phi vụ thành công.
Cảnh sát hiện đã bắt được cả hai gã được Upendra thuê, thu hồi súng, đạn từ chúng.
Tùng Anh (Theo India Times)