Tôi 27 tuổi, mới kết hôn nửa năm. Là con gái một, trước đây tôi rất thân thiết với mẹ đẻ. Chúng tôi thường đi siêu thị, xem phim, có gì cũng tâm sự. Nhưng từ khi cưới, tôi bận rộn xây dựng cuộc sống mới, sống chung với nhà chồng nên gắn bó với mẹ chồng nhiều hơn.
Thật lòng mà nói, mẹ chồng tôi là người tâm lý. Bà không can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi, lại hay hỏi han, trò chuyện, nấu ăn hợp khẩu vị tôi, còn biết cách tôn trọng ranh giới cá nhân. Tôi cảm thấy thoải mái, thậm chí đôi khi còn dễ chia sẻ với bà hơn cả mẹ ruột. Mẹ tôi thương con nhưng hay áp đặt, xen vào chuyện riêng tư.
Tôi đăng nhiều ảnh đi chơi, nấu ăn cùng mẹ chồng, thậm chí có lần gọi bà là "mẹ yêu" trong caption một tấm hình. Vài hôm sau, mẹ tôi gọi điện giận dỗi: "Mẹ có còn là mẹ của con không? Hay giờ có mẹ mới rồi nên quên mẹ già này?".
Tôi chưa từng thấy mẹ nói như vậy. Mẹ vốn là người mạnh mẽ, hiếm khi ghen tị hay trách móc tôi. Mẹ bảo tôi giờ toàn tâm lo cho nhà chồng, chẳng còn gọi điện kể lể chuyện nhỏ như xưa. Mỗi lần bà gọi, tôi đều bận, nhắn tin thì tôi trả lời cụt lủn.
Tôi thương mẹ ruột nhưng cũng không nghĩ mình làm gì sai. Lấy chồng thì phải sống với gia đình chồng, việc thân với mẹ chồng là chuyện bình thường. Tôi không biết nói sao cho mẹ không hiểu lầm là tôi yêu mẹ chồng hơn. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.