"Mẹ tôi ngại lắm. Bà bảo ở nhà thông gia thì phải giữ ý, ngồi ăn cùng đông người không tự nhiên", Phương Hà, 25 tuổi, kể.
Suốt gần một tháng mẹ sang chăm con gái ở cữ, bữa cơm nào cũng diễn ra như vậy. Biết thông gia ngại xuống ăn cùng cả nhà, mẹ chồng Hà không gọi mà đều mang cơm lên tận phòng. Trước khi đi chợ mỗi sáng, bà lại ghé hỏi: "Hôm nay bà muốn ăn gì để tôi mua?". Tối đến, sau khi xong việc nhà, hai bà thông gia lại ngồi trong phòng Hà trên tầng hai trò chuyện đến gần khuya.
Bà ngoại và hai cháu.
Gia đình Hà sống cùng bố mẹ chồng. Theo phong tục địa phương nơi Hà sống, phụ nữ sau sinh ở cữ bên nội. Tuy nhiên, khi con gái sinh con đầu lòng năm 2023, mẹ chị nhất quyết không sang chăm dù hai gia đình chỉ cách nhau khoảng 12 km.
Đến lần sinh con thứ hai vào cuối tháng 4 năm nay, bà thay đổi quyết định vì ngay ngày đầu tiên sau ca sinh mổ, Hà bị tê một bên người, tim đau nhói. Lo con gái gặp biến chứng, bà chủ động sang ở nhà thông gia một tháng.
"Mẹ bảo thương con hơn cái ngại", Hà nhớ lại.
Dù đã quyết định sang, bà vẫn giữ ý trong từng sinh hoạt. Điều khiến bà băn khoăn nhất không phải ở nhà thông gia, mà là sợ lỡ lời hay cư xử chưa phải phép, khiến người khác đánh giá con gái. Những ngày đầu, bà hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng cùng con gái và cháu nhỏ.
Hiểu tâm lý đó, mẹ chồng Hà đều mang cơm lên tận phòng, thường dành những phần ngon nhất cho thông gia. "Mẹ chồng tôi hay nói: 'Không có bà thì không biết hai đứa chúng nó xoay xở thế nào'", Hà kể.
Gia đình Hà và gia đình chồng.
Con đầu mới hơn hai tuổi nên bà nội quán xuyến việc nhà và chăm cháu lớn, để bà ngoại tập trung chăm con gái cùng em bé mới sinh. "Hai bà không hề phân công trước. Mỗi người thấy việc thì làm, cũng không ai góp ý cách chăm cháu của người kia", Hà nói.
Mỗi ngày, mẹ Hà bế cháu, ru ngủ, dọn dẹp phòng, giặt giũ và gấp quần áo cho con gái. Điều khiến Hà áy náy nhất là mẹ vốn đau chân, đi lại khó khăn nhưng gần như không chịu nghỉ. Mỗi lần con gái giục chợp mắt hay đi khám, bà đều từ chối hoặc chỉ tranh thủ lúc cháu ngủ say rồi lại quay về.
Suốt thời gian ở nhà thông gia, bà chỉ ngủ khoảng hai đến ba tiếng mỗi ngày. Dù vậy, ngày nào bà cũng chạy gần 30 km cả đi lẫn về để dọn dẹp nhà mình, nấu cơm cho người chồng đi làm từ 3 giờ sáng đến 11 giờ đêm, rồi quay lại chăm con gái và cháu ngoại.
Hết tháng ở cữ bên nội, sức khỏe dần ổn định, Hà đưa hai con về nhà ngoại thêm một tháng để mẹ đỡ phải chạy đi chạy về giữa hai nhà. Nhưng thấy mẹ gầy đi vì nhiều đêm thức trắng, đôi chân vốn đau càng nhức mỏi hơn trước, chị quyết định trở về nhà chồng để bà có thời gian nghỉ ngơi.
Chỉ năm ngày sau khi mẹ trở về, Hà mới thực sự cảm nhận được khối lượng công việc bà từng lặng lẽ gánh vác. "Đầu tóc tôi lúc nào cũng bù xù, người đầy mùi sữa, quần áo chất thành đống, cổ áo mặc cái trong cái ngoài. Trước đó mẹ làm hết nên tôi không để ý", chị nói.
Theo Hà, không chỉ lần ở cữ này, mỗi khi cháu lớn ốm, mẹ đều sốt sắng qua đưa đi khám và chăm sóc.
Video do Phương Hà đăng tải gây chú ý trên mạng xã hội.
Video ghi lại quãng thời gian mẹ sang ở nhà thông gia chăm con gái được Hà chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người mẹ dành cho con gái, một số ý kiến cho rằng chị ích kỷ khi để mẹ ngoài 50 tuổi sang "làm dâu" nhà thông gia.
Hà đưa những bình luận đó cho mẹ xem. Bà chỉ cười: "Kệ. Đây là mẹ tự vào chăm con. Mẹ thương con thì có gì phải xấu hổ".
Sau một tháng ở nhà thông gia, mẹ nhiều lần nói với Hà rằng điều khiến bà yên tâm nhất là thấy con gái được gia đình chồng yêu thương.
"Mẹ bảo nhìn mẹ chồng chăm tôi từng chút một thì bà rất yên tâm. Bà còn thấy tự hào vì con gái có gia đình hòa thuận", Hà nói.
Hoàng Yến
Ảnh, video: NVCC