Tôi có hai người mẹ, mẹ đẻ sinh ra tôi và mẹ nuôi là cô ruột chăm tôi từ khi mới lọt lòng. Do gia đình khó khăn, mẹ lại sinh đôi nên đành gửi tôi cho em ruột của bố ở Hà Nội nuôi, còn chị tôi sống với bố mẹ ở quê. Bố mẹ đẻ ly hôn năm tôi 10 tuổi, chị sinh đôi sống với bố và bố tôi cũng mới mất hai năm trước. Một năm, tôi chỉ gặp mẹ đẻ vào dịp hè, sau này mẹ lấy chồng mới và có thêm hai em, tôi ít gặp mẹ hơn.
30 năm cô ruột không kết hôn, một mình nuôi nấng, dạy bảo, chiều chuộng tôi không khác gì mẹ đẻ. Tôi dự định ghi tên cô ruột ở phía "Nhà gái" trong thiệp mời bởi với tôi, cô mới là mẹ và thiệp mời này cũng sẽ gửi tới bạn bè, người quen của cô ở Hà Nội. Tôi cũng muốn cô là người dắt tay tôi lên lễ đường, cô xứng đáng được giữ vai trò ấy sau bao năm yêu thương, nuôi dạy tôi.
Thế nhưng, mẹ đẻ lại muốn tôi ghi tên bà trên thiệp mời, bà cũng muốn xuất hiện với vai trò mẹ cô dâu trong đám cưới. Khi tôi còn đang suy nghĩ, chưa đưa ra quyết định, mẹ đẻ đã đi may áo dài, tỏ ra háo hức chuẩn bị cho đám cưới tôi. Thật sự tôi thấy rất khó chịu và không biết phải nói thế nào để từ chối bà. Trong khi đó, mẹ nuôi tôi nhún nhường và tôn trọng tôi. Bà nói: "Con cứ làm gì mà con muốn vì đó là ngày của con, mẹ giúp gì được sẽ giúp".
Đám cưới cận kề, tôi phải tự quyết định nhiều việc lại thêm việc này nữa thực sự rất bối rối. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Hoàng Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.