Hôm 10/1, anh Cheah Wen Jia, người Malaysia, gây chú ý khi chia sẻ trên Facebook khoảnh khắc vợ anh từ Sìngapore trở về sau gần hai năm, chính xác là 578 ngày. Sau khi đón vợ bằng một bó hoa, Cheah ghi lại cuộc đoàn tụ đầy xúc động.
Trong video được quay lại, Cheah đi vào nhà trước và tỏ ra bình thường để mọi người không nghi ngờ. Ban đầu hai cô con gái của anh không phát hiện điều gì đặc biệt, nhưng khi thấy mẹ xuất hiện ở cửa, chúng chạy ào ra ôm chầm lấy cô. Cuộc hội ngộ cũng khiến mẹ vợ Cheah ngạc nhiên và không giấu được niềm vui. Nức nở ôm con gái, bà nói: "Sao con lại nói dối mẹ chứ?".
Người cuối cùng nhận được sự bất ngờ này là em vợ Cheah. Để đảm bảo kế hoạch bí mật từ đầu đến cuối, gia đình giữ cô gái này ở phòng khách. Chỉ khi bước vào phòng ngủ, cô mới nhìn thấy chị gái mình. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau.
Tháng trước, ba anh em người Malaysia cũng cải trang thành bồi bàn trong cuộc đoàn tụ bất ngờ và xúc động với cha mẹ sau gần hai năm kẹt ở Singapore do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Theo Asia One, vợ Cheah được về nước là nhờ có Chương trình "Vaccinated Travel Lane" - VTL (tạm dịch là "Hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng"), được Singapore triển khai từ tháng 9. Nhờ các chuyến xe VTL, đến nay đã có 1.440 người được đi lại giữa biên giới hai nước.
Theo số liệu thống kê, gần 300.000 người Malaysia phải đi qua biên giới, đặt giữa tỉnh Johor và Singapore, để tới nơi làm việc. Tính đến tháng 12/2021, khoảng 140.000 người Malaysia bị kẹt ở đảo quốc sư tử do đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Hướng Dương (Theo Asia One)