Tôi 27 tuổi, lấy chồng được hơn một năm nhưng chưa có con. Hiện tại, hai vợ chồng sống cùng bố mẹ chồng, mỗi tháng chúng tôi gửi mẹ 6 triệu đồng tiền ăn uống, sinh hoạt. Ngay từ khi mới cưới, tôi đã biết mẹ chồng là người có tư tưởng truyền thống, cho rằng "con dâu phải theo nếp nhà chồng". Nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng còn can thiệp cả vào vấn đề tài chính của tôi.
Lúc đầu, bà chỉ hỏi tôi lương bao nhiêu, chi tiêu thế nào, tôi cũng không giấu giếm mà thành thật nói khoảng 20 triệu mỗi tháng. Sau đó, bà bắt đầu gợi ý rằng trong nhà, tiền bạc nên do "người lớn" quản lý, con cái chỉ cần nộp đủ để bà lo liệu mọi thứ. Tôi khéo léo từ chối, nói tôi và chồng đã tự cân đối tài chính nhưng bà vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại chuyện này.
Gần đây, bà nói thẳng với tôi: "Lương con cứ đưa hết cho mẹ giữ hộ sau này còn nuôi em bé". Tôi vô cùng ngỡ ngàng. Bà còn nói ngày xưa bà cũng nộp toàn bộ lương cho mẹ chồng, gia đình mới yên ấm. Tôi giải thích rằng thời nay khác rồi, tôi cũng có những kế hoạch tài chính riêng nhưng bà làm ầm lên, bảo tôi không hiểu chuyện. Chồng tôi ban đầu không có ý kiến gì, chỉ bảo tôi "tùy em quyết định". Nhưng khi thấy mẹ giận dỗi, anh lại nói: "Hay em cứ đưa mẹ một ít tượng trưng cho bà vui?".
Tôi cảm thấy rất khó xử, không biết nên làm thế nào để vừa giữ được quyền tự chủ tài chính vừa không khiến mẹ chồng phật lòng? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.