Tôi lấy chồng đã 5 năm, vợ chồng tôi ở riêng trong căn hộ cách nhà bố mẹ chồng khoảng 5 km. Mọi chuyện nhìn chung thuận hòa, duy chỉ một điều tôi mãi không quen: cách ăn uống ở nhà chồng.
Mỗi tuần chúng tôi sang ăn cơm một lần, chỉ là bữa ăn bình thường nhưng mẹ chồng nấu tới 5-7 món, mỗi người một món riêng theo khẩu vị. Tôi thường thức khuya nên dậy muộn, chỉ kịp sang phụ dọn dẹp, luôn thấy áy náy khi bà một mình tất bật. Nhưng thật sự nhiều lúc tôi cũng thấy mệt: thức ăn dầu mỡ, khẩu phần quá nhiều, tôi lại đang ăn kiêng nên tiêu thụ chẳng được bao nhiêu.
Sau mỗi bữa, đồ ăn thứ còn thừa bà lại gói ép mang về. Tôi không muốn nhận vì biết sẽ khó ăn hết nhưng từ chối thì sợ mang tiếng. Tôi đã góp ý rằng nấu ít lại cũng đủ nhưng bà nói rằng phải đủ món mới gọi là tươm tất. Chưa kể mỗi dịp rằm hay giỗ chạp, dù nhà chỉ có 5 người, mẹ chồng vẫn chuẩn bị mâm cúng tới hơn 10 món. Tôi cũng chỉ sang phụ rồi dọn rửa vì bận đi làm.
Tôi biết mẹ chồng có tấm lòng, muốn chăm sóc con cháu nhưng tôi không hợp với cách sống coi trọng mâm cao cỗ đầy như vậy. Có thể nhiều người nói tôi sướng mà không biết hưởng nhưng tôi ăn uống đơn giản trong khi nhà chồng lại đặt nặng ăn uống, cỗ bàn như vậy khiến tôi sợ mỗi lần về nhà chồng. Tôi nên nói thế nào để bà hiểu và thay đổi, hay phải cố gắng nhẫn nhịn chấp nhận? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.