Tôi 30 tuổi, làm văn phòng, sống cùng chồng và con trai 6 tháng tuổi trong căn hộ chung cư ở Hà Nội. Cách vài căn là nhà của bố mẹ chồng. Trước đây, chúng tôi từng định sống chung nhưng bất đồng nhiều chuyện nhỏ nhặt nên chồng tôi kiên quyết ra ở riêng. Bố mẹ chồng miễn cưỡng đồng ý, nhưng mua luôn căn hộ gần đó để tiện "qua lại hỗ trợ".
Ban đầu, tôi cũng thấy thoải mái vì thỉnh thoảng bà sang nấu hộ nồi cháo, trông cháu lúc tôi tắm hay dọn nhà. Nhưng gần đây mọi chuyện trở nên rắc rối. Tháng nào mẹ chồng cũng hỏi chồng tôi: "Sao hóa đơn điện nước lại cao thế?". Chồng tôi tặc lưỡi trả lời: "Có trẻ con, tắm nhiều, giặt nhiều là phải vậy" nhưng tôi biết bà không hài lòng. Mùa hè, tôi bật điều hòa 24/24 cho con, bình nóng lạnh bật thường xuyên vì phải tiệt trùng bình sữa. Chưa kể máy giặt, máy lọc không khí, máy hút ẩm hoạt động liên tục. Nói thật, tôi cũng thấy tốn kém, nhưng không thể khác được.
Tuần trước, tôi phát hiện điều hòa tự dưng không hoạt động. Kiểm tra thì thấy cầu dao điện phòng khách đã bị gạt xuống. Hôm sau lại xảy ra y hệt. Lần này, tôi để ý kỹ thì phát hiện buổi sáng mẹ chồng sang. Tới hôm thứ ba, tôi thử khóa cửa ngoài rồi đi mua đồ, để camera quay lại. Kết quả là mẹ chồng giữ chiều khóa phụ, tự ý mở cửa nhà tôi và gạt cầu dao xuống.
Tôi nói chuyện này với mẹ chồng, bà đáp: "Điện nước bây giờ đắt đỏ, mẹ thấy hai đứa tiêu như phá nên tắt cho đỡ tốn kém". Tôi giận run người nhưng vẫn cố nhịn vì sợ to chuyện. Chồng tôi biết chuyện cũng nổi nóng, yêu cầu bà không được tự tiện vào nhà nữa. Nhưng bà khóc, bảo tôi xui con trai bất hiếu.
Từ đó đến nay, bà không sang nữa nhưng tôi sống trong cảm giác nặng nề. Cứ nghe tiếng mở cửa ngoài hành lang là tôi giật mình. Tôi không muốn đổi khóa vì sợ làm căng. Nhưng để mẹ chồng muốn vào là vào, muốn cắt điện là cắt thì tôi cũng thấy bất an.
Tôi nên làm gì bây giờ? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.