Tôi 38 tuổi, có một bé trai học lớp 1. Sau biến cố, tôi và con chuyển về ở cùng mẹ chồng để tiện nương tựa. Ban đầu, bà rất thương hai mẹ con, động viên tôi cố gắng sống tốt. Nhưng gần đây, tôi thấy bà bắt đầu kiểm soát quá mức.
Tôi đi làm về muộn, bà nói tôi "lông bông, không lo cho con". Tôi nhận công việc thêm vào cuối tuần thì bị mắng "ham tiền, không nghĩ tới con nhỏ". Thậm chí, khi tôi nhờ đồng nghiệp khác giới đưa về, bà làm mặt lạnh, nói bóng gió khiến họ ngại.
Tôi biết bà thương cháu và lo cho tôi nhưng tôi vẫn còn trẻ, cần cuộc sống riêng. Mẹ chồng muốn tôi ở vậy nuôi con, dồn toàn bộ tâm sức cho cháu nội. Tôi mệt mỏi, giằng xé giữa mong muốn được sống cuộc đời riêng và làm tròn chữ hiếu với mẹ chồng.
Tôi nên làm gì để thoát khỏi vòng kiểm soát ấy mà vẫn giữ được tình cảm gia đình?
Thu Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.