Tôi 29 tuổi, lấy chồng được hai năm, sống cách nhà bố mẹ chồng chừng 30 phút đi xe. Từ khi cưới, tôi luôn cố gắng giữ mối quan hệ hòa thuận với nhà chồng, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, về chơi cuối tuần, mua biếu bố mẹ ít quà quê hoặc đồ ăn ngon. Tôi nghĩ vậy là đủ thể hiện sự quan tâm, vì tôi vốn không khéo trong chuyện quà cáp lễ nghĩa.
Năm nay, ngày 20/10 rơi đúng vào thứ Hai. Tôi bận họp ở công ty nên không kịp ghé qua nhà chồng. Tối hôm đó, mẹ gọi cho chồng tôi, giọng có vẻ hờn dỗi: "Mấy cô con dâu người ta còn gửi hoa, gửi quà, chứ vợ con thì chẳng thấy tăm hơi gì". Thấy vậy, hôm sau tôi mang một giỏ hoa tới tặng mẹ nhưng mẹ viện cớ ra ngoài, không chịu mở cửa cho tôi vào. Đến nay đã gần một tuần, tôi gọi điện, nhắn tin mẹ đều không trả lời.
Tôi hiểu mẹ cũng mong được con cái quan tâm nhưng thật lòng tôi thấy không cần thiết. Những ngày như 20/10 hay 8/3, đàn ông thường tặng quà phụ nữ, tôi cũng là phụ nữ vậy sao tôi lại phải chúc mừng, tặng quà cho mẹ chồng. Trong khi đó, chồng tôi không chúc tôi hay mẹ chồng một lời nào nhưng mẹ cũng không trách anh mà nói do tính anh khô khan, ngại thể hiện.
Tôi tâm sự với chồng, anh lại giải thích: "Mẹ vốn hay để ý mấy chuyện này, nếu em không chủ động thì mẹ nghĩ em lạnh nhạt".
Tôi đang phân vân, liệu mình có nên thay đổi, học cách chiều lòng mẹ bằng những món quà nhỏ để giữ hòa khí, hay cứ sống đúng với tính cách giản dị của mình? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Nhi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.