Tôi đang lâm vào một tình huống rất khó xử. Vợ chồng tôi kết hôn 10 năm, có một con gái sáu tháng tuổi và cả hai đều phải làm việc full-time. Chồng tôi làm tại gia, còn tôi phải đến văn phòng. Gần đây, mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu và nhận trông cháu khi vợ chồng tôi đi làm. Con gái rất ngoan khi ở với bà. Tôi trân trọng thời gian, công sức và mọi thứ mẹ chồng làm. Mẹ không chỉ chăm cháu mà còn rửa bát, nấu nướng và dọn dẹp.
Tuy nhiên hôm qua, mẹ chồng bảo chúng tôi phải trả tiền cho bà theo giờ. Bây giờ tôi vẫn còn sốc. Tại sao mẹ dám đòi hỏi tiền nong khi dành thời gian cho cháu bà? Khi tôi còn bé, bà ngoại tôi đã chăm tôi hàng giờ mà chẳng đòi hỏi gì. Vì vậy, tôi rất bực khi mẹ chồng đòi tiền. Nhưng chồng tôi lại đồng quan điểm với mẹ chồng, còn bảo tôi nếu không trả tiền thì phải thuê người ngoài tới trông con. Tôi nên giải quyết mâu thuẫn này thế nào đây?
Bích Chi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.