Tôi 28 tuổi, mới kết hôn được 8 tháng và sống cùng nhà chồng. Việc ăn chay vào mùng một và ngày rằm giúp tôi thấy tâm trí nhẹ nhàng, cơ thể khỏe khoắn hơn. Chồng hiểu điều đó và hoàn toàn ủng hộ tôi.
Thói quen ăn uống, sinh hoạt khác biệt khiến tôi xung khắc với mẹ chồng. Lần đầu tiên tôi nấu đồ chay riêng trong bếp, mẹ chồng chau mày nói: "Mẹ thấy ăn chay trong nhà làm bữa cơm mất không khí, con ráng ăn cùng cả nhà cho ấm cúng". Tôi nhẹ nhàng giải thích, bảo đó là thói quen riêng, tôi vẫn nấu đồ mặn cho mọi người và chỉ ăn chay phần mình nhưng bà không hài lòng.
Những lần sau đó, mỗi khi tôi ăn chay, mẹ chồng đều tỏ thái độ khó chịu. Bà vẫn gắp đồ ăn mặn cho tôi, ép ăn với lý do "bỏ đồ ăn là xui lắm". Tôi chưa có em bé, mẹ chồng cũng đổ tại ăn chay nên khó thụ thai. Bà còn nói tôi ăn chay ảnh hưởng đến dinh dưỡng, sau này có bầu và nuôi con nhỏ thì phải bỏ hẳn thói quen này.
Tôi nói với chồng nhưng anh bảo tôi cố chịu một thời gian, rồi khuyên "hay là em bớt ăn chay đi, cho nhà cửa yên ổn". Nhưng tôi cảm thấy rất vô lý. Ăn chay là lựa chọn cá nhân, tôi không ép ai theo mình, sao lại không được tôn trọng?
Vợ chồng tôi không dư dả về tài chính nên khó có thể dọn ra ở riêng, nhưng nếu vẫn mâu thuẫn với mẹ chồng về chuyện ăn uống, tôi sợ mình sẽ không nhịn được nữa. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.