Tôi và chồng quen nhau khi cùng sang nước ngoài làm việc. Chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi, hiện có một con nhỏ và dự định năm sau sẽ tổ chức đám cưới để mọi chuyện được trọn vẹn.
Những năm sống ở nước ngoài, hai vợ chồng làm được bao nhiêu tiền đều dành dụm gửi về Việt Nam. Khoản tiền tôi vay để đi nước ngoài trước đây cũng đã trả hết.
Dù vậy, giữa năm ngoái, chồng tôi không thể tiếp tục gia hạn visa để ở lại, nên chúng tôi bắt buộc phải về Việt Nam làm lại từ đầu. Từ đó, cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn hơn, chúng tôi bán hàng online mỹ phẩm do chị gái anh gửi về. Tôi phụ trách việc bán hàng còn anh phụ trách vận chuyển. Tuy nhiên, đây chỉ là công việc tạm thời, chúng tôi không tính làm lâu dài.
Trong lúc đang chưa có công việc ổn định, tôi ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới vào năm sau nhưng mẹ tôi kiên quyết phản đối. Bà nói tôi phải trả hết khoản nợ 300 triệu đồng của bố mẹ rồi mới được cưới.
Mẹ viện cớ trước đây từng đi vay họ hàng khắp nơi cho tôi ra nước ngoài thì nay khi cha mẹ khó khăn tôi phải có trách nhiệm trả nợ.
Điều khiến tôi tủi thân hơn cả là anh trai lại không phải chịu áp lực như vậy. Ba năm nay anh đi làm xa nhưng cũng không gửi tiền về cho gia đình, thậm chí anh còn ít khi về nhà.
Tôi rất thương mẹ, cũng muốn có trách nhiệm với gia đình, nhưng tôi sợ sẽ phải gánh nợ nần của gia đình hết lần này tới lần khác. Tôi nên tiếp tục nghe lời mẹ, hay kiên quyết tổ chức đám cưới và tránh xa những rắc rối của gia đình? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Kim Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.