Nhận xét về bản thân, Hoàng Oanh cho biết mình "đầy góc xấu" cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nữ MC mô tả: "Mặt tôi không đều, ngạnh hai bên hàm rất to. Mặt quá dài, cằm quá nhọn, mắt bé, mũi quặp. Chân thì như cột đình, ngực lép, mông xẹp, tóc mỏng sắp hói, mà tay thì thô ráp như đàn ông. Nóng nảy, tự ti, trí nhớ kém, phản ứng chậm, suy nghĩ nhiều, mau nước mắt".
Dù vậy cô vẫn yêu chính mình và học cách chăm sóc để cải thiện những điều chưa đẹp thay vì ngồi than thở. Nữ MC rủ mọi người cùng thực hiện sáu điều quan trọng để hoàn thiện bản thân. "Oanh còn nhiều thứ phải cải thiện và học hỏi quá, đang thấy mình chậm chạp xấu xí đi nên rủ các bạn cố gắng cùng Oanh nhé. Điều đầu tiên cũng là điều khó khăn nhất là tập thể dục. Thứ hai là uống nhiều nước mỗi ngày. Tiếp đến cần ăn nhiều rau củ, trái cây, hạt ngũ cốc các loại và cá hấp thay vì thịt đỏ và các món dầu mỡ.
Bạn cũng nên chăm sóc da mỗi ngày, mát xa mỗi tuần. Chọn những gì phù hợp nhất với mình: Thời trang, make up, kiểu tóc, nước hoa, màu sắc, trang sức. (Không phải theo trend hay theo những gì thấy đẹp từ người khác, phải thử lên mình xem có đẹp không). "Quan trọng là thần thái" là câu nói cực đúng cho vẻ đẹp thật sự. Thần thái đó là cả một quá trình rèn luyện, nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức mỗi ngày, mất thời gian chứ không có ngay được. Khi có đủ tự tin và hạnh phúc với nét đẹp riêng của mình, bạn sẽ luôn toả sáng như ánh mặt trời trong mắt mọi người", Hoàng Oanh nhắn nhủ fan.
Nhiều người cho biết rất thích chia sẻ từ Hoàng Oanh vì nó tỏa ra năng lượng tích cực. Một khán giả tâm sự: "Em cũng là một đứa con gái hay tự ti về mình và thường để cảm xúc tiêu cực thể hiện trên mặt. Chị nói rất chuẩn nên phải học tập chị thôi". " Em thấy đôi mắt của chị đẹp, nụ cười rất thu hút. Chị nói rất hay, phải học tập Oanh thôi. Chúc Oanh nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc nhé", một người khác đồng cảm.