Trước khi trận đấu diễn ra, Mbappe và Hakimi cười nói, bắt tay và ôm nhau trong đường hầm. Sau trận, bộ đôi cầu thủ PSG trò chuyện trên sân, chia sẻ về trận đấu và cởi áo đổi cho nhau. Tiền đạo tuyển Pháp mặc chiếc áo số hai mang tên Hakimi khi ăn mừng chiến thắng và vào đường hầm. Trong khi đó, Hakimi cũng mặc áo in tên Mbappe.
Trong đường hầm, cả hai còn ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào tường tâm sự suốt 10 phút trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiến đến hỏi thăm họ. Nhà báo Carrie Brown cho biết Mbappe đã cởi áo của sao Morocco khi vào phòng thay đồ để thể hiện sự tôn trọng các đồng đội.
Hình ảnh thân tình của hai ngôi sao là đối thủ trong trận chung kết chiếm cảm tình của người hâm mộ. Trên Twitter, một tài khoản bình luận: "Cách Mbappe mặc áo Hakimi cuối trận nhắc nhở tôi về tình bạn thật sự là như nào". "Tình cảm của Mbappe dành cho Hakimi khiến tim tôi tan chảy", fan khác chia sẻ.
Theo Sportbible, Kylian Mbappe và Achraf Hakimi cùng sinh năm 1998. Cả hai có chung sở thích về âm nhạc và chơi game, gắn bó thân thiết tại PSG. Tiền đạo tuyển Pháp đã giúp đỡ hậu vệ Morocco nhiều trong việc học ngoại ngữ khi Hakimi mới chuyển tới PSG. Đầu năm nay, Mbappe từng đùa rằng nếu Pháp và Morocco đối đầu nhau ở World Cup, anh sẽ "hủy diệt" đội bóng của người bạn thân.
Trong trận bán kết rạng sáng nay, Mbappe không ghi được bàn thắng nào nhưng hai đồng đội Theo Hernandez và Muani lập công giúp Pháp thắng chung cuộc 2-0, giành vé vào chung kết. Tiền đạo 24 tuổi đang hướng tới mục tiêu vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp cùng danh hiệu Vua phá lưới. Mbappe và đồng đội khác ở PSG là đàn anh Lionel Messi đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng.
Trong khi đó, Hakimi và các đồng đội sẽ bước vào trận tranh giải ba với Croatia tối 17/12, một ngày trước trận chung kết giữa Pháp và Argentina.
Hoàng Trang (Theo The Sun, Sportbible)