SLNA tiếp HAGL trong trận đấu vòng 9 V-League diễn ra chiều nay 12/4 trên sân Vinh. Trước trận đấu, Mạnh Hùng chia sẻ cho đồng đội ở Nghệ An về các “bài vở” của Công Phượng để khóa chặt ngòi nổ của đội khách. Hùng và Phượng vừa gắn bó bên nhau trong đội hình Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á.
“Tôi và Công Phượng có thời gian chơi ở Olympic Việt Nam nên rất hiểu nhau. Lối chơi cũng như cách đi bóng của Phượng được tôi chia sẻ lại cho các đồng đội ở Nghệ An để kèm đối thủ được hiệu quả nhất”, Mạnh Hùng chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về SLNA.
Hùng “xà ngang” còn phân tích về đồng đội ở Olympic Việt Nam: “Công Phượng bị tâm lý khi trở lại quê hương bởi SLNA là đội bóng yêu thích của anh ấy từ nhỏ”.
Mạnh Hùng và các đồng đội ở hàng phòng ngự có trận đấu xuất sắc khi chơi kín kẽ không cho HAGL cơ hội nào. Chính HLV Guillaume Graechen của đội khách cũng phải ngán ngẩm vì hàng thủ của SLNA và cho rằng nguyên nhân thất bại không phải do các học trò chơi tệ. “Chúng tôi áp dụng đội hình 4-3-3 thiên về tấn công trong trận đấu này. Sức mạnh công phá của đội tăng lên nhưng hàng thủ SLNA chơi quá xuất sắc khiến chúng tôi không có nhiều cơ hội áp sát khung thành”.
Nổi lên từ giải U17 quốc gia năm 2010, trung vệ quê Nam Đàn tiếp tục chứng tỏ khả năng ở lứa U19 trước khi được đôn lên đội một từ V-League 2013. Trải qua hơn hai mùa giải, Mạnh Hùng mới có bàn thắng đầu tiên tại giải trong trận cầu đinh SLNA - HAGL diễn ra chiều nay 12/4. Ngay phút thứ 7, trung vệ sinh năm 1993 có cú vôlê đẹp mắt tung lưới đội bóng phố núi mở tỷ số trận đấu, tạo lợi thế lớn cho SLNA trước khi Phi Sơn ấn định chiến thắng 2-0.
“Tôi thỏa ước mơ có bàn thắng đầu tiên tại V-League. Xin tặng bàn thắng cho người hâm mộ luôn tin tưởng tôi thời gian qua”, cầu thủ họ Phạm phát biểu.
Thế Ngọc