Lý Nhã Kỳ mời diễn viên Hồng Thanh và bạn gái - DJ Mie - trò chuyện cùng cô trong talkshow Trà chiều cùng mợ Chảnh, tập 16. Ngắm hai người đàn em tình tứ không rời, hào hứng chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào trong hơn hai năm yêu nhau, Lý Nhã Kỳ chợt nghĩ đến bản thân và "đau".

Lý Nhã Kỳ chạnh lòng khi thấy Hồng Thanh - Mie 'dính như sam' trong buổi talkshow.
"Tôi thèm được nắm tay bạn trai, đi chơi công khai ngoài đường như người ta nhưng chưa bao giờ dám. Tôi luôn phải giữ kín chuyện tình cảm. Trước đây tôi yêu đương cực lắm, không bao giờ ra đường, đi ăn chung hay công khai bất cứ thông tin gì về bạn trai. Suốt thời gian quen nhau, chúng tôi không bao giờ công khai chung đôi", Lý Nhã Kỳ nói.
Sau ba năm từ khi đổ vỡ mối tình 9 năm, Lý Nhã Kỳ vẫn lẻ bóng. Ở tuổi 40, nữ diễn viên thấy mình thực sự trưởng thành. Cô cho biết nếu yêu nữa sẽ mạnh dạn công khai, sống trọn vẹn với tình yêu. "Tôi đã đủ mạnh mẽ để đón nhận tình yêu và thoải mái thông báo với mọi người về tin vui ấy. Tình yêu không có lỗi gì mà phải giấu cả", Lý Nhã Kỳ cho biết.
Năm 2019, Lý Nhã Kỳ bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai cô hẹn hò bí mật suốt 9 năm. Người đẹp cho biết đó là mối quan hệ nghiêm túc nên khi dừng lại cô cảm thấy trống trải, buồn bã một thời gian dài. Bạn trai cũ của Lý Nhã Kỳ bị đồn là nhân vật giàu có, thế lực. "Suy cho cùng, ai cũng muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng, đó là bàn tay thực sự biết giữ lấy tay mình. Còn nếu không thể làm được điều đó, hãy buông nó ra, muộn cũng được còn hơn không bao giờ", Lý Nhã Kỳ nói.

Lý Nhã Kỳ trò chuyện cùng Hồng Thanh - Mie trong tập 16 'Trà chiều cùng mợ Chảnh'.
Trò chuyện với Lý Nhã Kỳ, DJ Mie cho biết cô và Hồng Thanh đã hẹn hò hơn hai năm. Ngày mới công khai tình yêu (đầu năm 2020) họ bị nhiều bạn bè hoài nghi, lo ngại mối quan hệ khó bền vì cả hai dường như "không ăn nhập" từ ngoại hình đến tính cách. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đã khiến Hồng Thanh và Mie phải lòng nhau.
Hồng Thanh nói anh hiếm khi đi bar vì thích không gian yên tĩnh trong khi công việc của bạn gái là làm DJ, thường xuyên phải đến nơi ồn ào, đông người. Cặp nghệ sĩ gặp nhau trong một lần đi uống cà phê. Để tiếp cận Mie, Hồng Thanh mời cô cộng tác một số dự án.
"Anh ấy không phải gu tôi. Khi quay phim, anh còn hay giỡn mà tôi không thích đàn ông giỡn nhây. Chúng tôi lệch pha kinh khủng. Đến khi cả hai nắm tay quay chung một bài hát thì lúc đó mới cảm thấy xao xuyến. Anh ấy thường mua đồ ăn sang nhà tôi, chở tôi đi biển chơi. Sau hơn một tháng anh kiên trì cưa cẩm, tôi mới đồng ý làm bạn gái", Mie kể.
Do khác biệt tính cách, trong thời gian hẹn hò, Mie và Hồng Thanh không ít lần giận hờn, cãi vã. Nữ DJ tự nhận tính cô trẻ con, mỗi lần giận sẽ chặn tất cả tài khoản mạng xã hội, số điện thoại của bạn trai, chỉ trao đổi qua email. Qua những lần tranh cãi, cặp nghệ sĩ ngày càng hiểu và yêu nhau hơn. Mie hạnh phúc vì luôn được bạn trai ủng hộ, động viên theo đuổi nghề DJ dù nghề này vẫn bị nhiều người hiểu sai, đánh giá thấp.