Chính vì sự quyết đoán này mà anh thẳng thừng từ chối trả lời mọi câu hỏi "ngoài luồng" liên quan đến đời tư cùng nghiệp diễn viên của mình, chỉ tập trung "chuyên môn" vào các vấn đề xoay quanh chuyến công tác 3 ngày tại Việt Nam trong vai trò đại sứ của Hội chữ thập đỏ quốc tế.
Tuy nhiên, ngôi sao võ thuật nổi tiếng người Trung Quốc lại rất hào hứng kể chuyện về hai cô con gái mình với ánh mắt tự hào khi có một phóng viên đặt câu hỏi liệu hai bé gái xinh đẹp nhà anh cảm thấy thế nào về những việc làm tốt đẹp của bố.
![]() |
Lý Liên Kiệt trong buổi gặp gỡ báo chí sáng nay 24/1 tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
"Hai cháu nhà tôi luôn ủng hộ bố làm từ thiện và rất tích cực tham gia quyên góp ở trường. Khi tôi hỏi là số tiền các con thu được sẽ dùng làm gì, có lúc con gái tôi trả lời: Con sẽ mua bò và gửi sang châu Phi để giúp đỡ các bạn, có lúc con bé lại đáp muốn gửi sang Campuchia để tặng những người tàn tật ở đó".
Trong ngày lễ dành cho cha năm ngoái, hai con gái của Lý Liên Kiệt đã khiến bố đặc biệt xúc động khi tự tay làm một phong bì thư và trao cho anh. "Mở bì thư, thấy có 400 nhân dân tệ, tôi hỏi số tiền này để làm gì thì các con đáp là để góp vào Hội chữ thập đỏ quốc tế", ngôi sao của Hoàng Phi Hồng vừa cười vừa kể. "Gia đình tôi có quy ước rằng: Nếu hai con tự giặt quần áo bằng máy thì sẽ được thưởng 1 nhân dân tệ, còn tự giặt bằng tay sẽ được thưởng 2 nhân dân tệ. Chính vì thế, trước ngày lễ của cha khoảng 10 ngày, các con tôi toàn giặt quần áo bằng tay để dành dụm tiền cho bố gửi vào Hội chữ thập đỏ. Thật ra điều làm tôi vui không phải số tiền lũ trẻ quyên góp được hay việc con tôi biết tự giặt quần áo bằng tay mà là việc chúng có tình yêu thương dành cho mọi người".
Trong chuyến làm việc 3 ngày ở Việt Nam, Lý Liên Kiệt đã tham gia Lễ hội Xuân hồng tại Công viên Tuổi Trẻ, Hà Nội hôm 22/1. Đây là sự kiện khuyến khích thanh niên tham gia hiến máu nhằm đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu trong thời gian Tết Tân Mão. Ngay buổi chiều hôm đó, anh rời Hà Nội về xã Triệu Sơn, Thanh Hóa thăm các gia đình bị mất nhà sau khi cơn bão số 9 (tên quốc tế: bão Ketsana) càn quét các tỉnh miền Trung cuối tháng 9/2009.
![]() |
![]() |
Lý Liên Kiệt trực tiếp nhắn tin ủng hộ cho quỹ "Ngân hàng bò" của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Trong chương trình này, các gia đình có thu nhập thấp sẽ nhận được một con bò giống, sau đó trao lại bê con lứa đầu cho những gia đình khác. Lý Liên Kiệt cho rằng hình thức quyên góp, ủng hộ tiền cho người nghèo bằng tin nhắn vô cùng hữu ích và khuyến khích mọi người duy trì việc làm đó. Ảnh: Hoàng Phương. |
Ngày hôm qua, tài tử 47 tuổi đã tới thăm trường tiểu học Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc để nói chuyện với các giáo viên và học sinh về các kỹ năng ứng phó khi có thảm họa xảy ra. Anh cũng tới thăm rừng ngập mặn tại xã Đa Lộc và gặp gỡ nhiều gia đình kiếm sống bằng nghề khai thác hải sản trong khu vực rừng.
Lý Liên Kiệt khẳng định: "Cho dù là hiến máu hay bảo vệ môi trường, điều quan trọng là mọi người cùng tin tưởng và làm việc hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Bạn không cần phải là một ngôi sao mới có thể lôi cuốn được mọi người và tạo sự khác biệt. Khi sinh ra, tôi đã nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ, người thân và bạn bè. Để sống hết cuộc đời này, tôi luôn cần các bác sĩ, gia đình ở bên những lúc đau yếu. Vì thế, tôi sẽ dành cả đời mình để báo đáp, trả ơn họ".
"Vua Kungfu" vừa nói, vừa giơ hai bàn tay chậm rãi bày tỏ: "Tôi có hai bàn tay, một là để tự giúp chính mình, sống cho bản thân, gia đình và một bàn tay còn lại là để giúp đỡ mọi người và xã hội. Thế giới là một gia đình chung, vì vậy khi thiên tai, động đất, lũ lụt xảy ra, chúng ta cần có nhiều hơn các tình nguyện viên sẵn sàng đóng góp sức lực để bảo vệ cho ngôi nhà chung".
![]() |
Ngay sau buổi gặp gỡ báo chí, ngôi sao phim Xác ướp Ai Cập 3 đã lên đường ra sân bay để trở về nhà. Ảnh: Hoàng Phương. |
Ngay sau buổi gặp gỡ báo chí và tổng kết công việc với Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ và Hội chữ thập đỏ Việt Nam, ngôi sao phim Xác ướp Ai Cập 3 đã lên đường ra sân bay để trở về nhà. Trước khi rời Hà Nội, anh cho biết sẽ đến nhiều nơi trên thế giới để kêu gọi thanh niên tham gia bảo vệ màu xanh trái đất. Anh khẳng định: "Tình nguyện viên của thế kỷ 21 là những người không chỉ biết cho đi sức lực, tuổi trẻ mà còn trao đi cả trí tuệ cùng tình yêu từ sâu trong trái tim họ nữa".
Hoàng Phương