Trả lời phỏng vấn Ngôi Sao, Lý Hải cho biết trước lúc khởi quay, anh hỏi các con có muốn đóng phim do bố đạo diễn và mẹ sản xuất không. Bé giơ tay, bé không giơ tay, bé yêu cầu có em đóng cùng. Anh đưa tình huống tương tự trong phim để thử thách các con. Sau cùng, bé thứ hai Cherry và bé thứ ba Sunny được chọn. "Các con cũng phải thử vai đàng hoàng, không có chuyện là người nhà thì được ưu tiên", đạo diễn nói.
Lý Hải tiết lộ hai bạn nhỏ xuất hiện trong một phân đoạn với yêu cầu đơn giản hơn phần casting. Anh cảm nhận các con có năng khiếu nên thuộc thoại và hoàn thành cảnh quay nhanh chóng, chỉ trong vài tiếng. Thù lao các bé nhận được là những ly nước mía và vài xâu cá viên chiên. Anh cho hay các con không đòi hỏi hay mè nheo ở phim trường, coi đi đóng phim là đi chơi. Bốn bạn nhỏ trong gia đình anh đều thích miền Tây sông nước.
Ngoài hai bé Cherry và Sunny, Lý Hải cũng đảm nhận một vai cameo trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Anh cho biết vai diễn của mình xuất hiện ba phân đoạn, là một gã giang hồ "trẻ trâu" - kẻ gây sóng gió cho các nhân vật chính. Nhìn tạo hình đen đúa của anh, bà xã Minh Hà và các con đều chê xấu.
Lý Hải kể chuyện chọn các con đóng phim mình đạo diễn. Video: Phong Kiều
Nhắc đến gia đình, Lý Hải tâm sự anh áy náy với các con. Lần nào làm phim, anh cũng dồn toàn bộ tâm huyết cho tác phẩm. Dù mỗi năm chỉ làm một phim, điện ảnh cũng chiếm phần lớn quỹ thời gian, khiến anh hạn chế thời gian bên các con. Anh biết ơn bà xã Minh Hà và mẹ vợ thay mình chăm sóc gia đình.
"Tuổi thơ của con trẻ trôi qua rất nhanh. Tôi không biết lúc nào chúng sẽ không còn sẵn sàng ở bên cạnh cha mẹ nữa. Tôi cố gắng tranh thủ những lúc có thể đồng hành cùng các con", anh nói thêm.
Sau mỗi lần hoàn thành một dự án, anh cố gắng bù đắp thời gian bên vợ con. Khoảng một tháng trước khi Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh ra rạp, vợ chồng anh đưa các con đi Singapore, chuyến xuất ngoại đầu tiên của cả gia đình từ sau Covid-19. Hàng ngày, cặp sao cùng đưa các con đến trường ở trung tâm quận 1 vào buổi sáng, rồi đón lũ trẻ về nhà ở ngoại thành TP HCM vào buổi chiều. Những ngày không bận việc, Lý Hải dành thời gian dạy các con học, chơi cùng các con.
Anh nói về quan điểm dạy con: "Vợ chồng tôi hướng đến phát triển tự do, không gò ép hay gây áp lực cho các con. Chúng tôi cũng không định hướng các con theo nghệ thuật. Lựa chọn nghề nghiệp tùy thuộc sở thích của tụi nhỏ. Những lúc căng thẳng, vợ chồng tôi không cần đi đâu xa, chỉ cần cùng nhau đi dạo, vào siêu thị, ăn sáng hoặc ăn tối, kiếm quán cafe đẹp rồi nhìn các con quây quần là đủ vui".
![Lý Hải, Minh Hà đưa các con đi du lịch Singapore vào tháng trước. Ảnh: Facebook Lý Hải Minh Hà](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/04/21/ly-hai-minh-ha-lat-mat-4-4771-1682068898.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=H-KFvyOeZk7hNohrifJIFg)
Lý Hải, Minh Hà đưa các con đi du lịch Singapore tháng trước. Ảnh: Facebook Lý Hải Minh Hà
Lý Hải sinh năm 1968, tốt nghiệp ngành diễn viên nhưng nổi tiếng trong vai trò ca sĩ. 8 năm nay, anh gác mic để theo đuổi đam mê điện ảnh. Anh tạo dựng thương hiệu phim Lật mặt và ghi dấu với phong cách hài bình dân kết hợp chất hành động mạo hiểm. Trong 16 phim Việt doanh thu trên 100 tỷ đồng, Lý Hải đóng góp hai phim Lật mặt: 48h (156 tỷ đồng) và Lật mặt: Nhà có khách (117,5 tỷ đồng). Cùng Trấn Thành, anh trở thành một trong hai "gã tay ngang hốt bạc của điện ảnh Việt".
Với phần 6 của chuỗi phim, anh chuyển hướng khai thác sâu thể loại tâm lý, nhưng vẫn cài cắm chất hài và hành động. Phim xoay quanh câu chuyện huynh đệ tương tàn của nhóm 6 người bạn thân, sau khi tờ vé số họ mua chung trúng số độc đắc. Bi kịch xảy ra khi một trong 6 người chết vì tai nạn, 5 người còn lại tranh cãi về việc đào trộm mộ để tìm tấm vé. Phim quy tụ các diễn viên Quốc Cường, Trung Dũng, Thanh Thức, Huy Khánh, Diệp Bảo Ngọc...
Trước khi phim ra rạp dịp lễ 30/4, Lý Hải - Minh Hà sẽ chiếu phim miễn phí cho bà con ở xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, để tri ân họ giúp đỡ trong thời gian đoàn phim làm việc tại địa phương. Ngoài ra, anh lần đầu trở lại sân khấu sau 8 năm, làm mini show ngoài trời giao lưu cùng khán giả Hà Nội.
Phong Kiều