Mặc dù được đào tạo bài bản, được cấp thẻ hành nghề, nhưng chưa bao giờ Quốc được nhắc đến như một luật sư có tài hùng biện. Tên tuổi của Quốc luôn gắn với hàng loạt vụ bê bối liên quan đến tiền bạc, tài chính và khả năng "siêu" chạy án.
![]() |
Luật sư Bảo Quốc bị công an bắt giữ. (Tuổi Trẻ) |
Quốc thườngg tự hào, khoe khoang về mối quan hệ của mình với một số cán bộ cao cấp trong ngành bảo vệ pháp luật từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao cho đến Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân ở TP HCM và các quận huyện. Quốc từng tuyên bố là có thể gọi những nhân vật "cộm cán" trong ngành tư pháp bất cứ lúc nào ngay cả khi ngồi bên bàn nhậu. Trong số những bức ảnh thu giữ tại nhà Quốc mới đây, có nhiều gương mặt của ngành viện kiểm sát, tòa án, công an... ngồi chung với Quốc trong cùng một bàn tiệc. Luật sư này sử dụng những tấm ảnh trên như "bảo bối" trong các phi vụ làm ăn. Trong số đó, có một loạt hình ảnh Quốc cắt băng khánh thành công ty của mình ở Phú Nhuận với hai vị khách đặc biệt ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Theo một vị lãnh đạo ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nếu so sánh với Thuyết "Buôn Vua" (trong vụ án Năm Cam) thì mức độ ảnh hưởng của Quốc đối với các nhân vật trong ngành bảo vệ pháp luật cũng ở mức "kẻ tám lạng, người nửa cân", thậm chí "tài" chạy án của Quốc còn trội hơn.
Gia thế của mình cũng được Quốc phô trương nhiều lần với thiên hạ. Quốc có 4 người em là cán bộ của ngành kiểm sát, tòa án và quản lý thị trường của TP HCM. Ngay trong lúc công an đang khám xét nhà Quốc thì người em là kiểm sát viên của một viện kiểm sát nội thành đã có mặt, tức thời lao vào nhà, lớn tiếng với lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Với chi phí "chạy án" trong các phi vụ thường ở mức tiền tỷ, tỷ lệ ăn chia 50:50 đã đưa Quốc lên "bậc đàn anh trong thế giới ngầm". Ví như giá trị vụ án hủy hợp đồng mua bán đất của bà Trần Thị Ngọc khoảng 6 tỷ đồng thì Quốc đã đòi tới 3 tỷ đồng để "chạy án". Và chỉ 13 ngày sau khi một phó chánh án TAND tối cao ký quyết định tạm hoãn thi hành án (số 15 ngày 18/5), Quốc đã có trong tay văn bản này, trong khi cả bên nguyên và bên bị đều chưa biết gì.
Thời điểm bắt đầu gây tiếng vang trong giới luật sư của Quốc là năm 1993. Lúc đó, Quốc tốt nghiệp Đại học Luật (Khoa Dân sự), rồi làm thư ký của TAND quận Tân Bình, TP HCM. Nhưng mới vào làm việc được một thời gian ngắn, Quốc đã "ôm" hồ sơ vụ án đi "làm tiền" nên bị kỷ luật cho thôi việc. Đến ngày 20/6/2002, Quốc được Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh cấp thẻ Luật sư số 3050. Sau đó mở văn phòng luật sư chuyên đảm trách tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng.
Cách đây vài năm, Quốc thuê hai xe con của một công ty rồi không chịu trả lại. Khi công ty này chặn đường đòi xe thì phát hiện chiếc xe Quốc đang thuê là do diễn viên điện ảnh Yến Vy, người tạo ra hàng loạt vụ scandal gần đây, sử dụng. Có thông tin cho rằng cô diễn viên này từng là bồ nhí của Quốc. Sau vụ đó, Quốc tiếp tục thuê của một công ty ở TP HCM hai xe con và nợ đơn vị này 600 triệu đồng, nhưng cố tình không trả. Vụ việc vỡ lở khi công ty đó đâm đơn kiện, nhưng Quốc đã chạy êm xuôi.
Trước khi bị bắt, vụ tai tiếng nhất của Quốc là bị kiện tại Công an quận Tân Bình vì nhận "chạy" cho một án chung thân với giá 20.000 USD. Nhưng "khổ chủ" vẫn bị nguyên án dù "ngài luật sư" đã cầm đủ số tiền.
Chỉ mới hơn 30 tuổi đời nhưng trong tay Quốc đã có khối tài sản khổng lồ gồm ba căn nhà mặt tiền ở quận Tân Bình, hai căn ở quận trung tâm TP HCM, một chiếc Land Cruiser và một BMW đời mới cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Tiền bạc rủng rỉnh, Quốc sống kiểu "công tử Bạc Liêu", sẵn sàng chi cho những cuộc gặp gỡ ăn chơi cùng nhiều người đẹp nổi tiếng. Chỉ riêng chiếc Land Cruiser Quốc đã đem cải tiến rất "mode": dàn máy nghe nhạc trị giá hơn 100 triệu đồng với công suất "dội bom" không thua gì vũ trường; Quốc cho bỏ hẳn một hàng ghế, nới rộng khoang sau để "nằm thoải mái". Khi mở hết công suất của dàn âm thanh này, chiếc xe có thể tự bồng bềnh mà không cần vận hành máy. Lúc thu giữ xe, công an tìm thấy nhiều bao cao su ở đây.
Do không chịu nổi lối sống của Quốc, người vợ đã ôm con gái bỏ về thành phố Vũng Tàu sinh sống.
T. Tuấn - V. Nguyên