Chiều 3/11, một số người dân bản Phả Pạt, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (Nghệ An) trong lúc làm ruộng ở địa bàn thì một thấy một con lợn rừng từ chân núi chạy ra rất hung dữ. Một số người dân đã xua đuổi con vật nhằm tránh bị phá hoại hoa màu.
Khi bị xua đuổi, con lợn hoảng loạn xông thẳng vào nhóm người tấn công. Hậu quả ông Vi Văn Nhân (63 tuổi, trú bản Phả Pạt) bị lợn húc ngã, cắn đứt một đốt ngón ở bàn tay trái.
Sau khi tấn công người, con lợn bỏ chạy vào lùm cây. Đêm khuya cùng ngày, người dân nơi đây tiếp tục dùng gậy, đuốc và chó săn để bao vây trong hơn một giờ thì con lợn lao xuống sông nhằm chạy trốn, song đã bị người dân dùng lưới vây bắt thành công.
"Con lợn khi cân được 1 tạ. Tôi hơn 50 tuổi, từng vài lần chứng kiến lợn rừng nhưng chưa thấy con lợn nào to và hung dữ như con lợn này", một nhân chứng tham gia vây bắt lợn cho biết.
Chiều 4/11, ông Sầm Văn Thủy - Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ thuộc Trung tâm y tế huyện Quế Phong - cho biết, bệnh nhân Nhân phải tháo hẳn một đốt ngón tay, hông bên trái bị xây xước do răng nanh lợn; ngoài ra còn hai vết thương ở mặt và đầu do bị ngã. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển.