Phim điện ảnh của Hàn Quốc có tựa gốc là E.X.I.T, mở đầu với câu chuyện của thanh niên mới ngoài 30 Jong Nam (Jo Jung Suk đóng) sống cuộc đời tẻ nhạt vì việc cũ đã mất, việc mới tìm hoài chưa được, còn tình duyên thì lận đận nhiều năm. Vào ngày mừng thọ mẹ 70 tuổi, Jong Nam cố ý tổ chức tiệc cho bà ở nhà hàng nơi Eui Ji (Yoona đóng) - nàng thơ trong mộng của anh - làm việc.
Tối đó ngay khi bữa tiệc vừa kết thúc, một thứ khí ga lạ bị phát tán, bao trùm nhiều khu vực của thành phố, khiến nhiều người bị bỏng, ngạt khí, tử vong chỉ sau vài giây tiếp xúc. Mắc kẹt tại tòa nhà, Jong Nam và Eui Ji vận dụng kỹ năng leo núi từng học để cứu người thân.
Căng thẳng với thảm họa công nghệ
Với đề tài thảm họa công nghệ do một gã tâm lý biến thái gây ra, Lối thoát trên không mang motif đặc sệt phong cách phim khoa học giả tưởng của Hollywood. Tuy nhiên, dạng phim này còn khá mới mẻ đối với màn ảnh châu Á.
Sau phần mở đầu khái quát ngắn gọn bối cảnh cuộc sống của nam chính Jong Nam, câu chuyện phim nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính - thảm họa khí ga. Nhịp phim duy trì sự gấp gáp với nhiều tình huống "toát mồ hôi hột" như Jong Nam tay không leo tường trên tòa nhà cao tầng, Jong Nam và Eui Ji chạy không ngừng để tìm đường thoát thân, nắm tay nhau chạy trên mái nhà, cùng nhau bật nhảy giữa các tòa cao ốc...
Dĩ nhiên, tình huống trong thể loại phim này thường được hư cấu đến mức siêu thực. Tuy nhiên, tính cường điệu trong Lối thoát trên không không gây nhiều khó chịu. Nam chính Jong Nam từ một loser (kẻ thất bại) trở thành anh hùng, song tính tôn vinh nhân vật của phim ở mức vừa phải, không gây khiên cưỡng. Chủ yếu, Jong Nam xóa bỏ hình ảnh vô dụng trong mắt người nhà và họ hàng, thay vì là siêu anh hùng được cả xã hội tung hô như nhiều phim Mỹ. Điểm trừ nhỏ của phim là cách xử lý pha mạo hiểm then chốt cuối cùng có phần thiếu rõ ràng.
Chất hài được xen kẽ nhịp nhàng giữa các cảnh phim, điều hòa không khí căng thẳng và tạo tiếng cười duyên. Có những lúc, nam nữ chính gặp cảnh bi hài lẫn lộn, mặt mếu máo mà khán giả thì không nén nổi tiếng cười.
Bật cười với thảm họa chàng "ế"
Trước khi cư dân thành phố đối mặt thảm họa khí ga, Jong Nam cũng đã sống dở chết dở với thanh xuân năm lần bảy lượt thất bại: tỏ tình thất bại, kiếm việc thất bại, lên tiếng thất bại từ nhà ra phố. "Chào chú, cháu ế và thất nghiệp", Jong Nam nói câu này với một người quen của gia đình trong tiệc sinh nhật mẹ, nghe vừa buồn cười vừa chua chát. Anh chàng chủ động "nhận lỗi" dù người đối diện chưa lên tiếng hỏi, chứng tỏ suốt cả buổi tối hôm đó, anh ngao ngán thế nào với loạt câu hỏi y như nhau nhận được từ khách khứa.
Ba mẹ giục cưới vợ, chị gái cằn nhằn về tóc tai và tính lười biếng, anh rể từ chối tuyển dụng, cháu trai không dám nhận cậu trước mặt bạn bè vì xấu hổ... Chỉ riêng trong phạm vi gia đình, những chuyện Jong Nam gặp phải đã khiến anh khổ sở, làm người xem vừa thương vừa cười, đâu đó tìm thấy niềm đồng cảm.
Không chỉ chuyện thất tình, thất nghiệp, hội chứng "nghiện" và phụ thuộc mạng xã hội, những thú vui công nghệ cũng được tái hiện trong phim bằng những lát cắt nhỏ, vừa châm biếm nhẹ nhàng vừa ghi nhận công dụng tích cực. Truyện phim nhờ đó mà mở rộng ngoài vấn đề thảm họa, gần gũi với đời sống và thú vị hơn.
Nổi tiếng là diễn viên thực lực của showbiz Hàn, Jo Jung Suk vào vai Jong Nam duyên dáng, diễn tốt từ cảm xúc tới hình thể, từ hài tới bi, là người gánh vác gần như toàn bộ phim. Ca sĩ Yoona tuy còn gượng gạo ở một số biểu cảm nhưng tiến bộ nhiều so với các năm trước. Thành viên nhóm SNSD kết hợp ăn ý với Jo Jung Suk tạo nên nhiều mảng miếng hài hiệu quả.
Tại Hàn Quốc, Lối thoát trên không bán được 6 triệu vé sau 2 tuần ra mắt, dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp cuối tuần 9-11/8. Phim hiện chiếu tại các rạp của Việt Nam.
Phong Kiều
Ảnh: CJ