
Chúng tôi yêu nhau gần sáu năm. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, hiện đang là nhân viên cơ khí. Tôi thì mới tốt nghiệp ra trường. Quen nhau lâu rồi nên gia đình hai bên đều giục cưới. Nhưng chúng tôi chưa dám tính đến chuyện đó bởi kinh tế chưa ổn định.
Vậy mà mới đây, sáng ngày 12/7/2014, anh gọi điện cho tôi lúc tôi đang ngủ.
- Em, nhà anh mới điện thoại hỏi "giờ mày có chịu cưới vợ không? Già đầu rồi mà không lo, chờ tới khi nào nữa?"
- Thế anh trả lời sao? - Tôi lơ mơ hỏi anh.
- Cũng muốn cưới mà có người còn chưa chịu. - Xong anh lại hỏi luôn. - Rồi sao em?
Tôi còn chưa hiểu anh hỏi gì thì đã thấy anh nói tiếp:
- Tốt nghiệp rồi, cưới anh nghe!
Lúc đó tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi không biết nói gì, chỉ cười và thầm gật đầu dù biết anh không thấy được. Tôi nghĩ anh biết câu trả lời của tôi. Lời cầu hôn không có nhẫn và hoa, nhưng vẫn ngọt ngào lạ kỳ. Có lẽ đã đến lúc chúng tôi phải suy tính chuyện tương lai. Chúc mọi cặp đôi sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Phan Mỹ Thuận
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.