Tôi 36 tuổi, chồng hơn hai tuổi, kết hôn đã 13 năm. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo nếu không có biến cố ba năm trước. Khi đó, tôi bị cuốn vào một cơn say nắng với người đồng nghiệp nam mới chuyển về. Anh ấy trẻ hơn tôi ba tuổi, chưa có gia đình, nhiệt tình, biết cách lắng nghe và rất tinh tế, điều mà tôi đã không cảm nhận được từ chồng mình sau khi kết hôn.
Ngày nào đi làm, đồng nghiệp cũng để ý tôi mặc gì, có đồ mới, tóc mới. Anh ấy không tiếc lời khen tôi dáng đẹp, để kiểu tóc hợp, trang điểm đẹp... Trái lại, chồng không để ý gì đến ngoại hình của tôi cho dù tôi có nỗ lực khiến anh chú ý.
Tôi và đồng nghiệp nhắn tin với nhau, sau đó nắm tay nhưng tôi đã kịp nhận ra và dừng lại trước khi quá muộn. Dù vậy, những tin nhắn đó không bị xóa khiến chồng tôi tình cờ đọc được. Tôi đã giải thích mọi chuyện, anh tin tưởng, tha thứ dù phải mất đến hai tuần để giải quyết việc này. Từ đó đến nay tôi không bao giờ có ý tơ tưởng với người khác giới nào.
Cuộc sống gia đình tưởng sẽ êm ấm nào ngờ chồng trừng phạt tôi bằng chiến tranh lạnh. Chồng không còn chia sẻ gì với tôi, đi làm về là vào phòng đọc sách, nghe nhạc, chơi game hoặc ngủ. Chúng tôi không quan hệ tình dục, anh tránh đụng chạm, nói chuyện với tôi đúng mức tối thiểu cần thiết. Tôi cố gắng nấu những món anh thích, nhắn tin quan tâm khi anh đi công tác, gợi ý đi du lịch gia đình... nhưng anh đều lảng tránh.
Gần đây, con gái lớn học lớp 6 của tôi hỏi: "Mẹ ơi, sao ba không còn ôm mẹ như hồi trước?". Con nói cảm thấy nhà mình buồn. Tôi đã thử nói chuyện thẳng thắn với chồng: "Em biết mình sai và đã rất cố gắng, nếu anh không thể tha thứ, thì thà ly hôn còn hơn sống thế này". Nhưng anh chỉ đáp cụt lủn: "Anh không ly hôn. Em ráng sống cho trọn trách nhiệm làm mẹ".
Tôi biết mình đã sai, phụ lòng tin của chồng, là người phụ nữ không ra gì, nhưng liệu tôi có đáng bị đối xử như vậy? Các con tôi có đáng chịu cảnh gia đình không hạnh phúc? Không lẽ chỉ vì chuyện này mà tôi phải quyết định ly hôn?
Huyền Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.