Trong liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát diễn ra ở Hà Nội tối 28/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, để đảm bảo yếu tố an ninh, lửa thật đã không được cháy. Dòng sông cũng bị cắt ngắn. Nhưng khán giả vẫn thấy lửa cháy mãnh liệt, nước cuồn cuộn dâng qua những hiệu ứng đặc biệt.
![]() |
Thay bằng lửa thật, ghế của Đàm Vĩnh Hưng đành bốc cháy bằng lửa giả nhưng vẫn tạo ấn tượng cho khán giả. |
Lửa - Không chờ đợi! Tất cả sự hoành tráng nhất mà đạo diễn Trần Vi Mỹ đã tiết lộ với báo giới ngay lập tức được đẩy lên trong tiết mục đầu tiên. "Ông hoàng" dòng nhạc giải trí xuất hiện với một chiếc vương miện trên đầu, tấm áo choàng đỏ rực với sự hộ tống của 20 vũ công xinh đẹp, 30 lực sĩ thể hình trong vai những binh lính thời La Mã, 40 ca sĩ hợp xướng hát bè, dàn nhạc 60 nhạc công... Tráng lệ và chật cứng, ngay lập tức Đàm Vĩnh Hưng "áp đặt" cảm giác người xem như thể tất thảy đều đang bị chế ngự bởi không gian lộng lẫy và huy hoàng của toà lâu đài nghệ thuật.
Như một dụng ý vin vào câu "lửa là yếu tố làm nên sự hấp dẫn về thị giác", sân khấu của Mr. Đàm có vô vàn biểu tượng của lửa (nến, ngai vàng rực cháy, đèn lồng, pháo bông, trang phục ánh kim) ngập khắp sân khấu; nhịp điệu hối thúc, nhiệt thành trong trái tim và ước muốn chiếm lĩnh và đốt nóng không gian âm nhạc.
![]() |
Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong trang phục một "ông hoàng". |
Lựa chọn Thu Minh làm khách mời cho phần mục này đã chứng tỏ con mắt nhìn người của Hưng là đúng đắn, khi khán giả chưa hết ngạc nhiên vì Thu Minh hát nhạc xưa, đã choáng ngợp với độ "bốc" của cô khi phiêu All by myself... Nhiệt và đồng điệu! Quãng đường tìm về quá khứ 15 năm của Đàm Vĩnh Hưng hối hả, gấp gáp, tuồng như ngọn lửa của niềm khao khát được hát, được chống lại những oan trái số phận dành cho kiếp cầm ca đã phải chờ đợi quá lâu rồi...
Nước - Người ta thường dùng từ "màu" để mô tả một dòng nhạc nào đó, và có những ca sĩ cả cuộc đời chỉ thuỷ chung với một màu - đôi khi không phải do yêu thích, mà vì họ không thể nào bước chân ra khỏi những mảnh đất quen thuộc. Đàm Vĩnh Hưng thì khác! Anh thổi chính cái màu rất riêng biệt, rất sáng tạo và rất... Hưng cho dù hát bất cứ dòng nhạc nào: nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc ngoại quốc lời Việt hay các ca khúc tiếng Anh... Thế nhưng, quả thực, phải đến khi Hưng hát nhạc sến, say trong nhạc sến, mới thấy vì sao nhiều nhạc sĩ từng thừa nhận: Bolero như một cơn sóng đi thẳng vào lòng người.
![]() |
Mr. Đàm sung trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ liveshow. |
Nước trong Số phận đầy đủ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng: có sông suối, có gió mưa, và rất nhiều nước mắt. Mượn cách dẫn dắt quen thuộc với nghệ thuật cải lương và kịch nói nhưng lại là rất mới với sân khấu ca nhạc - nhất là với liveshow của một ca sĩ: dựng một cốt truyện có liên kết, có thoại... các khách mời "đinh" Cẩm Ly, Mỹ Dung... lần lượt xuất hiện một cách tự nhiên và ngọt ngào...
Vừa bước chân ra khỏi không gian cuồng say của Lửa, khán giả như bỗng quên bẵng đi trong những miết mải miên man của Nước, ca khúc nối ca khúc, nhạc miết mải da diết không ngừng nghỉ... Những Cây đàn bỏ quên, Trong tầm mắt đời, Xót xa, Ngày buồn, Không bao giờ quên anh, Chuyện tình đôi mươi, Nhật ký đời tôi... lần lượt chảy trôi theo mạch truyện. Càng về khuya , tông màu trên sân khấu của đạo diễn Trần Vi Mỹ càng trầm hơn, sóng đổ ào ạt, mưa tuôn, tiếng vĩ cầm da diết và lòng người chùng lại...
![]() |
Đàm Vĩnh Hưng dùng hai dải lụa bay trên sân khấu. |
Có lẽ, trong các ca sĩ Việt - ít người đủ... khoẻ để thường xuyên đeo bám các chương trình có thời lượng trên 4 tiếng như Đàm Vĩnh Hưng. Điều đó không chỉ được khẳng định bằng chương trình Dạ tiệc trắng đã được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam về số lượng bài hát, mà còn thể hiện ở phần lớn các liveshow của anh. Sau gần ba tiếng trải hết sự trữ tình, ngọt ngào trong nhạc vàng, nhạc trẻ, Đàm Vĩnh Hưng lại đốt sân khấu bằng hàng loại ca khúc được remix sôi động Đợi em trong mơ, Nửa vầng trăng, Khoảng cách... Khán giả kiên nhẫn ngồi lại "vũ trường" cùng Mr. Đàm tới quá nửa đêm.
Một đêm nhạc kết thúc. Tấm màn khép lại. Nhưng chỉ là một vệt đánh dấu trên quãng đường nghệ thuật của Đàm Vĩnh Hưng. Bởi, tình yêu nghề của anh, ở tuổi tứ tuần, xem ra vẫn đầy sung mãn. Mượn Hương Thảo hát With one look - bài hát thường dành cho những vinh quang sắp tắt ngay từ đầu liveshow, dường như Đàm Vĩnh Hưng đang cố tình khẳng định ngược lại, như anh từng nói: "Đôi khi, với những thứ trong tay, tôi cũng tìm cách chống lại số phận".
Xem những hình ảnh đầy màu sắc và kịch tính trong liveshow Mr. Đàm
Bài: Ngọc Trần
Ảnh: Hoàng Hà