Tháng 3/2023, Linh Rin kết hôn cùng doanh nhân Phillip Nguyễn - con trai thứ 3 của vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn - trở thành nàng dâu hào môn có cuộc sống kín tiếng đời tư. Trên trang cá nhân có hơn 136 nghìn người theo dõi, cô thường được khen nhan sắc và nhận nhiều tình cảm của công chúng.
Linh Rin đón con đầu lòng tháng 11/2023. Sau hai năm làm mẹ, dù có nhiều hoài bão, ưu tiên hàng đầu của cô vẫn là con. Hiện cô làm việc trong công ty của gia đình chồng, ít xuất hiện trước công chúng. Dịp này, Linh Rin chia sẻ với Ngôi Sao về cuộc sống hôn nhân hiện tại và mong muốn sớm có con thứ hai.
- Sau hai năm làm dâu hào môn, cuộc sống chị thay đổi ra sao?
- Trước đây, khi mới về nhà chồng, tôi còn khá bị động, giống như một cô gái lần đầu bước vào thế giới mới, chưa thực sự chủ động trong mọi việc.
Lúc mới cưới, tôi chưa hiểu rõ lễ nghi hay sinh hoạt trong gia đình chồng. Ông xã đưa đi đâu tôi đi đó, giới thiệu ai tôi mới biết người ấy. Mọi thứ đều mới mẻ, và tôi học hỏi dần trong hành trình làm quen. Nhưng hiện tại, khi đã gắn bó và thấu hiểu nhiều hơn, tôi thấy đây là lúc cần vun đắp và xây dựng thực sự cho cuộc sống chung. Giờ tôi hiểu hơn giá trị câu nói: "Đàn bà xây tổ ấm". Tôi nhận thức rằng đây là gia đình mình, nên chuẩn bị mọi thứ chu toàn hơn, quan tâm, chăm sóc và có trách nhiệm với tổ ấm này. Tôi thấy mình đã sẵn sàng hơn cho vai trò người vợ.
- Một ngày của chị diễn ra như thế nào?
- Tôi thường dậy vào lúc 7 giờ, bắt đầu ngày mới bằng việc uống trà và đọc tin tức. Sau đó, tôi dành thời gian tập gym đến khoảng 10 giờ. Lúc này, tôi mới xuống bếp ăn sáng với salad, sữa chua hạt...
Một ngày, tôi chỉ ăn hai bữa chính. Ngoài ra, tôi duy trì thói quen uống nước, trà và mật ong để cung cấp dinh dưỡng và thanh lọc cơ thể. Buổi trưa, tôi ăn nhẹ với các loại snack, bổ sung năng lượng sau giờ làm việc. Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý, tôi duy trì được số cân như mong muốn.
Đến khoảng 3-4 giờ chiều, tôi dành thời gian thư giãn đôi chút. Gia đình tôi ăn tối khá sớm, thường vào khoảng 5-6 giờ. Đến 9 giờ tối, hai vợ chồng đã đi ngủ, giữ nếp sinh hoạt đều đặn và lành mạnh.
Tôi không chủ trương nắm quyền trong căn bếp, cũng không phải là người giỏi nấu nướng. Tôi chỉ vào bếp khi thực sự có cảm hứng. Chuyện bếp núc hàng ngày không phải là ưu tiên, vì tôi còn nhiều công việc khác cần tập trung. Trong gia đình, tôi sẽ lên thực đơn, người giúp việc phụ trách nấu nướng.
Tuy nhiên, vào những hôm công việc nhiều áp lực, tôi thường giải tỏa bằng cách vào bếp. Làm một món ăn mình thích và tận hưởng nó, đôi khi là cách giúp tôi giảm áp lực công việc rất hiệu quả.
Vào những ngày có lịch hẹn, tôi sẽ ra ngoài, còn lại phần lớn công việc tôi làm từ xa vì dự án hiện tại tôi đảm nhận đặt tại Đà Nẵng. Mỗi ngày, tôi phải làm việc với nhiều phòng ban, gần như kín lịch.
Dù bận rộn, Linh Rin vẫn tự chăm con, không thuê bảo mẫu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Chị có những quy tắc gì trong gia đình?
- Trong công việc, tôi lắng nghe ông xã nhiều hơn vì anh có kinh nghiệm, trải nghiệm và nhiều điều đáng để học hỏi. Nhưng trong chuyện gia đình, tôi thường là người quyết định. Bởi với vai trò một người vợ, người mẹ, tôi hiểu rõ những điều cần thiết để chăm sóc và vun vén cho tổ ấm, điều mà không thể nhìn nhận hoàn toàn từ góc độ quản lý như cách của anh.
Hiện tại, tôi là người đặt ra nguyên tắc trong gia đình. Cả hai vợ chồng luôn cố gắng lắng nghe, trao đổi để giữ gìn sự hòa hợp trong cuộc sống. Theo tôi, dù trong công việc, tình yêu hay đời sống thường nhật, vợ chồng nên phân chia trách nhiệm rõ ràng để cùng nhau gánh vác và thấu hiểu nhau hơn.
Trong gia đình, việc gì thuộc trách nhiệm, tôi chủ động đảm đương. Nếu anh muốn tham gia hay đóng góp, tôi luôn sẵn lòng cùng thực hiện. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi điều gì, tôi nghĩ cần có sự thảo luận và thống nhất từ hai phía. Mọi điều chỉnh, nếu cần thiết, cũng nên được thực hiện từng bước, có lộ trình rõ ràng.
Tôi là người kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định. Nếu chọn một giải pháp nào đó, chắc chắn tôi đã cân nhắc rất kỹ. Vì thế, chồng hoàn toàn có thể tin tưởng vào lựa chọn và cách xử lý của tôi.
Tranh luận là điều không thể tránh khỏi, vì cả hai đều có lúc cần bảo vệ quan điểm riêng. Tôi thấy điều đó rất tích cực, bởi dù là vợ chồng, mỗi người đều có góc nhìn khác nhau. Thường thì tôi là người thắng trong những cuộc tranh luận như vậy.
- Vợ chồng chị và các thành viên trong gia đình quan tâm thế nào đến con gái Cà Rốt?
- Ngay từ đầu, tôi xác định không ai có thể chăm con tốt bằng mẹ. Dù là bố, hay ông bà nội, cũng không thể hiểu và đáp ứng nhu cầu của con tốt như người mẹ được. Vì vậy, dù bản thân có nhiều hoài bão, tôi vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho con. Với tôi, đó không phải sự hy sinh, mà là một lựa chọn có chủ đích và nhất quán.
Ông xã tôi rất mê con. Cứ hễ tan làm sớm là anh lại tranh thủ ẵm con ra vườn, dắt đi công viên hoặc chỉ đơn giản là ôm con trong phòng, chơi đùa và trò chuyện. Những khoảnh khắc đó khiến tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm sâu đậm giữa hai bố con, và cả niềm vui lặng lẽ mà một người cha dành cho đứa trẻ của mình.
Gia đình chồng tôi cũng rất yêu thương Cà Rốt. Ông nội là người quan tâm và nhớ rất rõ sở thích của cháu, ví dụ như con thích ăn snack gì, thích món gì. Mỗi lần đi làm hay có dịp mua quà, ông đều mang về nhà. Cả nhà duy trì thói quen tụ họp vào mỗi cuối tuần, trừ những khi ông bà bận việc. Đây là nét truyền thống mà tôi muốn con mình được lớn lên cùng, có thời gian bên ông bà, được ăn bữa cơm gia đình, được thăm hỏi và gắn bó.
Bác Tăng Thanh Hà cũng rất quý Cà Rốt. Mỗi khi đi đâu, bác đều không quên mua quà cho cháu. Hiện tại bác đã có ba bé lớn, các bé đã biết tự chơi, tự ăn nên việc đưa đi đâu cũng dễ dàng. Còn tôi vất vả hơn vì con còn nhỏ. Nhiều khi tôi tiếc vì con chưa đủ lớn để cảm nhận hết những khoảnh khắc đó, nhưng tôi tin rằng những ký ức này sẽ được gieo mầm từ từ.
Bây giờ, Cà Rốt là em út trong gia đình nên luôn được mọi người yêu chiều. Mỗi lần cả nhà đi ăn, đi chơi hay đi dạo, ai cũng muốn bế, muốn chăm. Tôi nhìn thấy trong đó không chỉ là tình cảm mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống gắn kết mà tôi rất trân trọng.
Vợ chồng Linh Rin tôn trọng hình ảnh riêng tư của con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Nhân sinh quan của chị thay đổi ra sao từ khi có con?
- Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, là cách nhìn nhận về trẻ con. Khi chăm sóc con, tôi nhận ra mình đang đối diện với một con người thực thụ, chỉ là chưa trưởng thành, chưa có khả năng suy nghĩ đầy đủ mà đang sống hoàn toàn theo bản năng. Từ đó, tôi điều chỉnh lại quan điểm về quá trình học hỏi của con người; đầu tiên là chưa biết, sau đó học, rồi thực hành cho đến khi nhuần nhuyễn.
Tuy nhiên, việc học này không chỉ là một quá trình tuyến tính, mà còn phụ thuộc vào cảm xúc và sở thích. Nếu con không hứng thú, con sẽ dừng lại, còn nếu yêu thích, con sẽ tiếp tục làm, thậm chí làm giỏi hơn.
Tôi nhận ra, ngay cả những hành động tưởng chừng đơn giản như ngồi vào bàn ăn cũng mang trong đó nhiều tầng lớp cảm xúc và sự đúc kết. Khi còn bé, mọi thứ đến rất tự nhiên: không biết, được dạy, học rồi thực hành. Việc dám thực hành, dù còn vụng về, cũng là một bước tiến lớn. Nếu con cảm thấy vui, thấy mình làm được, con sẽ tiếp tục. Nếu không, con sẽ dừng lại, như một cú bật tâm lý, báo hiệu rằng con đã sẵn sàng hoặc không.
Chính những lúc đó, tôi cần có mặt, không phải để can thiệp, mà để định hướng. Chẳng hạn, khi con bắt đầu leo cầu thang, tôi sẽ nhắc: "Con đi từng bậc thôi, như thế sẽ an toàn hơn". Con có thể thấy hơi mệt, nhưng cũng hiểu được lý do. Bởi lúc đó, con đã bắt đầu có sự lựa chọn, và vai trò của tôi là đồng hành, hướng dẫn nhẹ nhàng.
Còn trước đó, khi con chưa sẵn sàng, tôi chọn cách quan sát và để con tự do khám phá thế giới theo cách riêng của mình.
- Anh chị dự định khi nào sẽ công bố hình ảnh con với khán giả?
- Tôi sẽ luôn đồng hành cùng con, chờ đến khi con đủ nhận thức để tự đưa ra lựa chọn. Với tôi, cảm xúc ban đầu cần xuất phát từ chính con, không bị tác động bởi người khác. Vì vậy, tôi tin rằng điều quan trọng nhất là giúp con hiểu rõ bản thân trước khi bị cuốn vào guồng quay của thế giới xung quanh.
Tôi hiểu rằng, khi sinh ra trong thời đại này, việc tiếp xúc với mạng xã hội hay công nghệ là điều không thể tránh khỏi. Con rồi sẽ phải học cách phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nhưng thay vì cấm đoán, tôi chọn cách đồng hành, lắng nghe và để con tự cảm nhận, tự quyết định những gì thuộc về mình.
Ngay từ khi con còn nhỏ, chồng tôi từng hỏi vì sao tôi không xỏ khuyên tai cho bé. Tôi chỉ đáp: "Em không biết con thích khuyên tai hay khuyên rốn. Lỡ con thích khuyên rốn thì sao?". Với tôi, mọi lựa chọn liên quan đến cơ thể, cảm xúc hay cá tính của con cần được tôn trọng. Nếu người lớn áp đặt quá sớm, con sẽ mặc định đó là điều đúng và mất đi cơ hội khám phá chính mình.
Tôi biết mình không thể thay đổi xuất phát điểm, nơi con được sinh ra, căn phòng đầu tiên con sống. Nhưng tôi cố gắng đưa con đi nhiều nơi, tiếp xúc với những môi trường, khí hậu, văn hóa khác nhau. Tôi đang dự định đưa Cà Rốt ra Hà Nội một thời gian, để con hiểu rằng trên đời này còn nhiều "ngôi nhà khác", nhiều âm thanh khác, và một thế giới rộng lớn đang chờ con khám phá.
- Chị mong muốn điều gì cho gia đình hiện tại?
- Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Việc con tò mò với thế giới xung quanh là điều tự nhiên, không cần ngăn cản. Tuy nhiên, với tôi, điều quan trọng là tạo điều kiện để con được trải nghiệm nhiều môi trường sống đa dạng, có sức đề kháng tốt. Còn tôi và ông xã có sức khỏe mới chăm sóc con chu đáo và làm tốt những việc mà mình mong muốn.
Hiện tại, tôi cảm nhận Philip mong muốn có thêm em bé thứ hai. Ở thời điểm này, tôi thấy điều đó cũng hợp lý, không có vấn đề gì lớn. Giờ đây, tôi và ông xã chọn để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, không lên kế hoạch cụ thể mà tin vào duyên lành khi đến.
Dù sao, chúng tôi cũng đã đồng hành cùng Cà Rốt gần hai năm, một chặng đường đủ dài cho việc quan sát và thấu hiểu, để sẵn sàng chào đón bé thứ 2.
Bà mẹ một con trong căn bếp quen thuộc của gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp
|
Linh Rin là con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, người sở hữu tập đoàn chuyên phân phối các thương hiệu cao cấp về Việt Nam. Cô và ông xã Phillip Nguyễn công khai tình cảm tháng 8/2019, đính hôn tháng 5/2022. Hôn lễ của cô và chồng được tổ chức theo nghi thức công giáo tại Manila, Philippines tháng 3/2023. Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, là người mẫu ảnh, hot girl được giới trẻ yêu thích. Cô được chú ý khi tham gia The Look Vietnam 2017 và là thành viên đội Phạm Hương. Cô vào đến top 4 chung cuộc, nhưng sau đó xin rút lui. Linh Rin từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online (2013) và Lời nói dối ngọt ngào (2016). |
Khắc Bình