Like a bird được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường lấy ý tưởng từ nỗi ám ảnh bởi tiếng chim thánh thót hơn cả họa mi hay sơn ca, tiếng hót đánh đổi bằng cả cuộc sống một lần trước khi chết trong tác phẩm Tiếng chim hót trong bụi mận gai của nữ văn sĩ Colleen McCullough. Bởi anh nhìn thấy, mỗi người nghệ sĩ đều giống như con chim trong tác phẩm này, đều có khát vọng được tự do sáng tạo và cống hiến, dù có thể phải chấp nhận cả mạng sống, cả hơi thở cuối cùng cho một tiếng hót hay nhất.
Bộ sưu tập được sử dụng nhiều màu và có bước chuyển từng cấp độ. Ban đầu sẽ là các gam màu trắng, đen và ghi xám khá đơn điệu và buồn, chuyển dần sang màu hồng nhạt và cuối cùng cao trào là các bộ trang phục với 3 màu cơ bản nhất là xanh - đỏ - vàng, giống như một nỗ lực đi tìm lý tưởng về sáng tạo của loài chim, tiếng hót cuối cùng là tiếng hót cao trào và lộng lẫy nhất trước khi kết thúc.
Cùng ngắm Linh Nga biến hóa trong một số trang phục của bộ sưu tập Like a bird:











Quân Ngọc
Photo: Samuel Hoang
Make-up & Hair: Nam Trung
Costume: DFS8 Collection- Like a bird