Khái niệm "linh hồn song sinh" trong triết học Plato có liên quan chặt chẽ đến một hình ảnh nổi tiếng của tác phẩm Symposium (Yến Tiệc), nơi ông mô tả một khái niệm sâu sắc về tình yêu và sự thiếu khuyết nội tại của con người.
Trong Symposium, Plato đưa ra nhiều quan điểm về tình yêu thông qua các nhân vật, và phần liên quan đến "linh hồn song sinh" xuất phát từ bài nói chuyện hóm hỉnh nhưng sâu sắc của Aristophanes, một nhà soạn kịch trong tác phẩm. Aristophanes kể rằng, thuở ban đầu, loài người không giống như bây giờ. Khi đó, mỗi con người có hai đầu, bốn tay, bốn chân và hai giới tính trong một thể xác duy nhất (có ba dạng: nam - nam, nữ - nữ và nam - nữ). Họ rất mạnh mẽ và kiêu hãnh, đến mức các vị thần cảm thấy bị đe dọa. Thần Zeus đã chia đôi mỗi người ra làm hai, khiến họ yếu hơn và dễ kiểm soát hơn. Từ sau đó, mỗi nửa linh hồn luôn đi tìm nửa kia bị tách khỏi mình để trở nên toàn vẹn trở lại. Theo Plato qua lời Aristophanes, đó là nguồn gốc sâu xa của tình yêu - là sự khao khát được tái hợp với phần còn thiếu của chính mình. "Tình yêu là tên gọi của niềm khao khát và sự theo đuổi tính toàn vẹn".
Hãy giải tỏa tâm trí, chọn một hình ảnh trong bài trắc nghiệm dưới đây và lắng nghe thông điệp đến từ linh hồn song sinh của bạn nhé.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vienne (Theo Namastest)