Sau khi Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 Ái Châu tổ chức tiệc đãi khách riêng tại nhà gái vào hôm qua, 26/1, tới sáng nay, nghi thức đón dâu chính thức diễn ra. Từ sáng sớm, nhà trai cùng chú rể Huỳnh Đông đã chuẩn bị mâm tráp để đến nhà gái đón dâu. Nghi lễ cưới của cặp đôi diễn ra đúng như truyền thống. Trang trí tại gia đình Ái Châu khá đơn giản, nhưng không khí vui vẻ, rạng rỡ của ngày vui khiến ngôi nhà thêm đẹp.
Chú rể diện áo dài truyền thống đến nhà cô dâu tại Long An để tiến hành nghi lễ rước dâu từ sớm.
Đội bưng tráp nhà trai diện áo dài xanh nổi bật, mang lễ vật ra mắt nhà gái. Trước khi đến giờ đón dâu chính thức, đại diện nhà trai mang cơi trầu đến nhà cô dâu trước để làm lễ xin dâu.
Chú rể Huỳnh Đông rạng rỡ chờ đợi để được gặp cô dâu.
Trong khi đội bưng tráp nam chọn áo dài xanh thì đội đỡ tráp nữ diện áo dài hồng nhẹ nhàng.
Nhà trai trao lễ vật trong không khí vui vẻ.
Bắt đầu nghi thức đón dâu truyền thống là màn chào hỏi của hai gia đình. Lúc này cô dâu chưa xuất hiện mà phải chờ gia đình tuyên bố lý do về lễ rước dâu.
Mẹ dẫn người đẹp Ái Châu ra mắt gia đình nhà trai.
Mẹ cô dâu trao con gái cho chú rể Huỳnh Đông.
Cặp đôi rạng rỡ trong ngày trọng đại.
Chú rể và gia đình nhà trai tặng những món đồ trang sức cho cô dâu Ái Châu theo phong tục cưới truyền thống của người Việt.
Chiếc kiềng vàng trở nên đồng điệu với áo dài cưới đính hoa vàng ánh kim của Ái Châu.
Chú rể Huỳnh Đông không ngại ngần thể hiện hành động lãng mạn với cô dâu.
Cặp đôi nhí nhảnh trao nhau nụ hôn nhẹ.
Trong lễ đón dâu, cô dâu và chú rể dâng trầu cau và thắp hương trên bàn thờ gia tiên của nhà gái.
Cuối cùng, uyên ương mời nước hai gia đình, thể hiện sự kính trọng với họ hàng, người thân.
Huỳnh Đông - Ái Châu không quên chụp lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên bố mẹ hai nhà.
Khi lễ đón dâu kết thúc, nhà gái trả lại mâm tráp cho nhà trai. Trong phong tục cưới truyền thống, mâm tráp lúc này phải được mở nắp.
Cô dâu Ái Châu theo Huỳnh Đông về nhà. Tối nay, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc đãi khách.
Linh Linh
Ảnh: Yannie