
Sau đêm diễn thành công ở Sài Gòn, tối 14/12, Lệ Quyên tiếp tục làm liveshow tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Chương trình đánh dấu 15 năm bước vào con đường ca hát của giọng ca "Giấc mơ có thật". Trong show diễn, Lệ Quyên diện 8 bộ trang phục lộng lẫy và biến hoá không ngừng trong nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Để tiết kiệm thời gian biểu diễn, Lệ Quyên không ngần ngại sử dụng chiêu lột đồ ngay trên sân khấu. Một vũ công nam đã khéo léo giúp cô tháo bộ váy ren đỏ sau khi kết thúc một tiết mục.

Sau lớp váy bồng bềnh, nữ ca sĩ mặc đầm ren cùng tone màu ôm trọn lấy cơ thể.

Không chỉ gây ấn tượng về trang phục, Lệ Quyên còn khiến khán giả đắm chìm trong giọng hát mượt mà, da diết suốt 3 tiếng diễn ra chương trình. Cô hát live ổn định, dạt dào cảm xúc hơn 30 ca khúc mà không bị chênh hay đuối sức.

Ở phần mở màn, cô ôn lại những hit quen thuộc thuở mới vào nghề như Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em, Phút giây hạnh phúc, Nếu như ngày đó, Quay lại từ đầu... Dù giọng hát đã đầy đặn, trải nghiệm hơn xưa nhưng khán giả vẫn thấy ở đó hình ảnh Lệ Quyên khát khao về tình yêu, hạnh phúc.

"Gái một con' còn hoá thân thành thiếu nữ Hà thành với bộ áo dài trắng. Nổi tiếng từ Hà Nội, Lệ Quyên dành một tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này. Bởi thế, trong liveshow cô đã xây dựng lên không gian phố cổ và cất giọng Trên đỉnh Phù Vân, Chiều phủ Tây Hồ, Đêm ả đào và chùm tình khúc về Hà Nội: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông.

Ở nửa sau chương trình, Lệ Quyên thể hiện hình ảnh của cô ở thời hiện tại, một người phụ nữ đằm thắm, viên mãn trong cuộc sống gia đình và thăng hoa trong âm nhạc.

Bối cảnh sân khấu liên tục thay đổi phù hợp với tạo hình của nữ ca sĩ và góp phần tôn lên giọng hát đẹp của Lệ Quyên.

Cô như một nữ thần xuất hiện giữa màn sương tuyết mờ ảo.

Khán giả say sưa ngắm cả sân khấu tràn ngập tuyết rơi lãng mạn như mùa đông.

Lệ Quyên cho biết, cô mất vài tháng để lên ý tưởng về liveshow cùng đạo diễn Trần Vi Mĩ. Từng tiết mục đều được cô đầu tư tỉ mỉ, công phu nhằm mang tới cho công chúng món ăn tinh thần hoàn hảo nhất.

Cô hạnh phúc bởi được khán giả dành cho những tràng vỗ tay tán thưởng trong suốt 3 tiếng diễn ra chương trình.
Ảnh: Hải Bá