Trong ngày đầy tháng con gái, Lê Phương tâm sự vẫn nhớ mãi những khoảnh khắc thật đẹp ngày bé Bông chào đời. Nữ diễn viên thấy mình là người phụ nữ may mắn vì được chồng chu toàn mọi chuyện, cả mẹ ruột và mẹ chồng túc trực ngày đêm.
"Đời người phụ nữ, có lẽ hạnh phúc nhất là khi vượt cạn có chồng bên cạnh động viên, lo liệu mọi chuyện xung quanh, còn mình thì cứ yên tâm mà đẻ. Ấm áp hơn khi có hai người mẹ luôn túc trực ngày đêm, khóc cười cùng những cơn đau, niềm hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai mẹ, cảm ơn hai bên gia đình đã luôn yêu thương chúng con", Lê Phương chia sẻ.

Trung Kiên bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc con gái chào đời.
Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết vì gặp được bác sĩ giỏi tay nghề và tận tâm nên sự căng thẳng, sợ hãi đã vượt qua dễ dàng. Cô vượt cạn thành công, con khỏe còn vết mổ của mẹ đẹp. Bà mẹ hai con nhắn nhủ đến con gái: "Hôm nay con tròn một tháng! Mọi thứ đảo lộn từ khi có con, nhưng đó là niềm vui của đại gia đình mình. Mong con ăn no chóng lớn, chơi ngoan ngủ giỏi. Không cần quá xinh đẹp, hãy là một bông hoa luôn ngát hương với đời con nhé. Cảm ơn con gái đã đến với ba mẹ. Yêu con nhiều lắm".
Đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu với diễn viên Quách Ngọc Ngoan nhưng Lê Phương lại may mắn tìm được hạnh phúc khi đến với người chồng trẻ kém 7 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ nếu khi sinh con trai đầu lòng cô chịu thiệt thòi, buồn bã bao nhiêu thì lần sinh con gái thứ hai lại ngược lại hoàn toàn. Trung Kiên còn trẻ nhưng là người đàn ông chín chắn, già dặn hơn so với tuổi. Anh không giàu có nhưng luôn yêu thương, chăm sóc cho cả cô lẫn Cà Pháo (con riêng của Lê Phương và chồng cũ).

Lê Phương hạnh phúc vì có chồng và cả hai mẹ ở bên khi sinh con gái.
Từ sau khi con gái chào đời, Trung Kiên dù bận rộn với công việc kinh doanh và đi hát, anh vẫn dành thời gian chăm sóc, phụ bế con để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Vợ chồng cô hiện sống tại Sài Gòn, mẹ Lê Phương lên ở cùng để chăm sóc con gái trong thời gian cô ở cữ. Trong khi đó, bé Cà Pháo sống và đi học cùng ông ngoại và những người thân ở Trà Vinh. Dịp trung thu vừa qua, Trung Kiên đưa vợ về thăm Cà Pháo. Nữ diễn viên buồn và thương khi phải xa con nhưng không tiết lộ lý do tại sao chưa đón con trai lên Sài Gòn ở cùng. "Người mẹ nào cũng yêu thương con mình đứt ruột đứt tim. Vì vậy đừng hỏi, đừng trách, đừng thắc mắc tại sao chưa đón con lên ở cùng. Hơn ai hết, trái tim làm cha làm mẹ sẽ khiến họ tự biết cách chăm lo cho những đứa con của mình được tốt nhất", Lê Phương tâm sự.