
2.500 chiếc đèn lồng được làm bằng tay đã thắp sáng làng chài Tai O (Hong Kong) trong mùa lễ hội Trung thu năm nay, thu hút hơn 200 người tham gia. Mỗi chiếc đèn đều được sản xuất và trang trí hoàn toàn thủ công, mang lại hình ảnh độc đáo, hiếm nơi nào ở Hong Kong có được.

Trái với hình ảnh Hong Kong hiện đại, xa hoa và hào nhoáng, không khí đón Trung thu tại đây vẫn thật đặc biệt. Tai O lưu giữ nhiều giá trị truyền thống, nơi có những gian hàng thủ công, quán ăn vỉa hè, những căn nhà kiểu cũ lụp xụp bên mặt biển.

Trung thu là một trong những ngày lễ lớn nhất của cộng đồng người Hoa chỉ sau Tết Nguyên đán. Hàng năm, người dân Hong Kong có thói quen về Đại lục đoàn viên hoặc cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hai năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên du khách xứ Cảng thơm chọn những điểm đến trong đặc khu.

Jiqing Front Street là một trong những tuyến phố chính được trang hoàng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng sặc sỡ. "Trước đây, không có nhiều người tới đây. Nhưng sau đại dịch, có nhiều người ghé qua làng Tai O của chúng tôi hơn do họ không thể đi du lịch như mọi năm", một người dân địa phương nói trên SCMP.

Những chiếc đèn lồng được nghệ dân và dân làng Tai O làm thủ công từ khâu tạo hình đến trang trí.

Làng chài Tai O, hay còn gọi là Đại Áo, nằm tại phía tây đảo Lantau - một trong những đảo chính của đặc khu Hong Kong. Nơi đây có nhiều quán hải sản bình dân, thu hút đông khách tới tìm hiểu về một phần đặc biệt của Hong Kong.

Lễ hội đèn lồng Tai O sẽ thắp sáng mỗi đêm từ 18h30 đến 21h30 để đón khách tham quan và kéo dài tới ngày 30/9, tức là sau Tết Trung thu. Chú mèo trắng - xám nổi tiếng ở Tai O của một cửa tiệm ven đường. Khá đông du khách tới đây chỉ để gặp gỡ nhân vật đặc biệt này.

Tai O hiện chỉ có hơn 2.000 cư dân, chủ yếu là người lớn tuổi. Từng trải qua một vụ hỏa hoạn lớn, Tai O bây giờ còn lại những căn nhà đơn sơ, nhiều màu sắc cùng những khu chợ ẩm thực ngoài trời.
Không khí đón Trung thu ở Tai O. Video: SCMP
Ảnh: am730.com.hk