- Tên của anh ta hoàn toàn biến mất trong cuộc trò chuyện của bạn. Đây không hẳn là quên. Bạn không nhắc tên người cũ thực ra chỉ nhằm mục đích né tránh.
- Nhắc đến anh ta một cách bình thản. Khi bạn nói đến anh ấy mà tim không nhói đau là bạn thành công rồi đấy.
- Bạn đi chơi với người mới quen và hy vọng: "Anh ấy sẽ nhìn thấy và ghen". Bạn chỉ đang cố khơi gợi lại nỗi đau của mình. Quên được anh ta không phải là mục đích của bạn. Việc bình thường hoá mối quan hệ cũ, theo thời gian sẽ giúp bạn dễ quên hơn. Đây mới là cách hữu hiệu để quên một người.
- Nghe tin anh ta có bạn gái, bạn thấy vui, nhẹ nhõm và không còn thấy bụng mình quặn lên. À! Bạn phát hiện mình đã "gạt" chàng ra khỏi trái tim.
- Bạn không còn so sánh người yêu cũ với bạn trai mới của mình. Một dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quên. So sánh chỉ làm bạn khó chịu và dễ ngộ nhận hơn, phải không?
- Người ta thường nói "Thứ bảy máu chảy về tìm". Chúng ta thường cô đơn hơn cả khi thứ bảy chỉ có một mình. Nếu bạn có ngày cuối tuần tưng bừng bên bạn bè mà không thấy buồn vì lẻ loi thì xin chúc mừng bạn.
- Bạn không cố xuất hiện ở những nơi anh hay đến với hy vọng sẽ vô tình gặp nhau nữa. 99,9% bạn đã "qua cơn mê".
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)