Khi đăng một số ảnh trên trang cá nhân, Lan Phương mong mọi người không chú ý đến vòng hai còn lùm lùm của mình vì dạ con vẫn chưa co lại hết sau hai tháng sinh mổ. Với nữ diễn viên, những chiếc váy được mua từ hồi bầu bí vẫn là "chân ái" vì giấu được vòng hai kém thon gọn đồng thời thuận tiện trong việc di chuyển. Lan Phương theo đuổi phương pháp nuôi con thuận theo tự nhiên dựa trên cơ sở khoa học, cố gắng cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ nên không vội ăn kiêng, giảm cân. Trang phục quen thuộc của Lan Phương mỗi lần đưa con đi chơi vẫn là những bộ đầm bầu được cô mặc từ khi mang thai. Lan Phương cho biết cơ thể sau sinh mổ cần nhiều thời gian hồi phục nên không vội luyện tập hay tham vọng nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô giữ thói quen đi bộ nhẹ nhàng mỗi khi đưa bé Mia đi tắm nắng hoặc đưa cả hai chị em đi chơi mỗi cuối tuần. Lan Phương mô tả việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ tốn nhiều thời gian và công sức vì mỗi lần bé bú đều rất lâu, mất khoảng 1,5 tiếng. Bên cạnh đó, cô còn muốn chơi cùng con gái lớn, đọc truyện cho bé mỗi tối đi ngủ để Lina không cảm thấy mình phải san sẻ tình yêu của mẹ cho em nên gần như không có thời gian cho bản thân. Những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi, Lan Phương sẽ tranh thủ sử dụng các dịch vụ massage chăm sóc mẹ sau sinh tại nhà. Dù chưa lấy lại được hình thể thon gọn nhưng trong chuyến du lịch Đà Nẵng cùng gia đình hồi đầu tháng 5, cô vẫn tự tin diện áo tắm gợi cảm. Nữ diễn viên khéo léo dùng khăn buộc eo để che đi vòng hai lùm lùm. Thoải mái trong việc chia sẻ những hình ảnh khi chưa thon gọn, Lan Phương được nhiều người nhận xét là bà mẹ bỉm sữa chân thành nhất showbiz Việt. Lan Phương sinh mổ con gái thứ hai hôm 5/3 tại Hà Nội. Chồng vào Đà Nẵng công tác, cô gần như một mình xoay xở với công việc bỉm sữa. Ngoài ra, cô có sự giúp đỡ của mẹ trong việc chăm sóc bé lớn 6 tuổi. Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia các phim: "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về", "Gia đình mình vui bất thình lình"... Nguyên An