MV 'Chắc vẫn chờ nhau'

2020 trở thành một năm khó quên với Lân Nhã khi ba liveshow của anh bị hủy vì ảnh hưởng của dịch. Nếu hai lần đầu là liveshow theo chủ đề, lần gần nhất anh phải ngừng tổ chức đêm nhạc Nhã hẹn phố sương mù ở Đà Lạt. Đây là sự kiện kỷ niệm ra mắt album đầu tay và hành trình 10 năm ca hát của nam ca sĩ. Dù đầu tư 'khủng' cũng như tâm huyết của cả êkíp, Lân Nhã đành dừng lại kế hoạch, đảm bảo an toàn chống dịch. Song để đáp lại tình cảm ủng hộ của khán giả, Lân Nhã nhanh chóng thực hiện và ra mắt MV Chắc vẫn chờ nhau.

Sản phẩm được Lân Nhã kết hợp nhà sản xuất - nhạc sĩ Đức Trí, thông qua 'mai mối' của ca sĩ Uyên Linh.

Lần đầu nghe thử Chắc vẫn chờ nhau, Lân Nhã tìm thấy sự đồng cảm với giai điệu lẫn ca từ. Bài hát là một nỗi buồn đẹp, một sự cô đơn nhưng chất chứa những thổn thức trong tâm hồn.

Lân Nhã quyết định thực hiện MV theo tông màu trắng - đen, giúp thể hiện trọn vẹn cảm xúc bài hát đến khán giả.

'Nhiều người bảo Lân Nhã trong âm nhạc có phần già trước tuổi. Tôi thấy đúng, nhưng biết làm sao được, đó là chính con người mình với những trải nghiệm về cuộc sống, âm nhạc', anh chia sẻ.

Hiện Lân Nhã tiếp tục ấp ủ kế hoạch thực hiện show sau khi dịch được kiểm soát ổn định hơn.

Lân Nhã, sinh năm 1986, từng vào top 4 Vietnam Idol 2010. Những ca khúc của anh được biết đến: Vệt nắng, Những tiếng thở dài... Có thời gian, anh vắng bóng và chuyển sang nghề lồng tiếng phim. Về đời tư, anh đã kết hôn, có hai con.
Anh Tuấn