- Ngay sau khi chị được chọn đi thi Người mẫu Thế giới, có tin đồn chị đang cặp kè với giám đốc công ty người mẫu Venus, chị nghĩ sao?
- Dù tôi tham gia làng thời trang chưa lâu nhưng cũng thừa hiểu là luôn có những tin đồn thất thiệt về nghệ sĩ. Vì thế không chỉ riêng mình tôi mà bất kỳ ai trong lĩnh vực này cũng ít nhiều phải đối mặt. Cũng như mọi người tôi đối phó bằng cách lờ đi hoặc đành "đạp trên tin đồn mà sống" vậy. Bởi càng nghĩ, càng thấy đau đầu và cuối cùng phần thiệt lại thuộc về mình.
![]() |
Tôi luôn đạp lên các tin đồn để bước tiếp. |
- Chị nói thế, nhưng tại sao trong công ty Venus, nơi tập trung nhiều người đẹp có ngoại hình không thua kém chị, lại nhiều kinh nghiệm trình diễn hơn lại không được chọn?
- Tôi phải khẳng định là mối quan hệ giữa tôi và anh Tiệp, giám đốc Venus, trong công việc là sếp và nhân viên, còn ngoài đời thường thì xem nhau như bạn bè và anh em. Có thể việc tôi hay xuất hiện cùng anh ấy trong các event khiến mọi người đồn thổi, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ở những lần xuất hiện như thế không chỉ có hai chúng tôi mà còn có rất nhiều người mẫu trong công ty Venus nữa.
Còn việc tôi được chọn lựa đi thi, ngoài sự may mắn chắc chắn là do năng lực mà tôi có. Trước đây, khi mới vào Venus, tôi chưa được anh Tiệp chú ý nhiều, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực, cũng như sự tiến bộ và mới mẻ về phong cách trình diễn, tôi đã được anh ấy đánh giá cao, từ đó ứng cử đi thi. Việc này cũng giống như những lần đi thi của các người mẫu khác trong công ty vậy.
- Vậy một tháng vừa qua, chị đã chuẩn bị được những gì?
- Tôi có hơn 3 tuần để cùng các chuyên gia bên EvE tập luyện thêm về các kỹ năng biểu diễn trên sân khấu, diễn xuất trước ống kính, cung cách giao tiếp ứng xử và được diễn thử luôn các phần tranh tài như trong cuộc thi Người mẫu Thế giới.
Ngoài ra, tôi tham gia nhiều buổi chụp hình và gặp gỡ các nhà tài trợ về trang phục để có thể lựa chọn những bộ vừa vặn và ưng ý nhất. Lần đi thi này, ngoài váy dạ hội của nhà thiết kế Hoàng Hải, các bộ áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt, tôi còn thương lượng thêm với các nhà thiết kế khác để có nhiều trang phục đẹp "diện" trong ngày thường.
Ở cuộc thi này, ban tổ chức không đặt nặng về phần thi tài năng nên tôi cũng không dành nhiều thời gian để đầu tư kỹ, tuy vậy, tôi vẫn mang theo một cây đàn tranh để biểu diễn một tiết mục.
- Yếu tố ngoại ngữ luôn là một rào cản đối với các thí sinh Việt Nam khi ra nước ngoài thi thố, riêng chị đã cải thiện tình hình như thế nào?
- Tuy không thuộc dạng xuất sắc, nhưng tôi tự tin là mình có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và vẫn đang bồi dưỡng thêm. Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu từ những người có kinh nghiệm, thực ra ở các cuộc thi, không chỉ riêng thí sinh Việt Nam mà cũng có nhiều người đẹp đến từ nhiều nước khác trên thế giới không rành rọt nhiều lắm về tiếng Anh. Vì thế, nếu "giao tiếp" vẫn không hiểu, thì mọi người có thể "huơ tay múa chân" với nhau.
- Lần này chị lên đường một mình hay đi chung với ai?
- Để "an toàn" hơn cho mỗi lần xuất hiện của mình tại cuộc thi, tôi sẽ đi cùng chuyên gia trang điểm Phan Dũng. Anh là người đã chăm chút cho gương mặt của tôi tại cuộc thi Siêu mẫu 2009, bởi thế sự xuất hiện của anh trong 3 tuần tham gia cuộc thi sẽ giúp tôi tự tin hơn.
- Hình như chị phụ thuộc quá nhiều vào chuyên gia trang điểm. Trong trường hợp ban tổ chức yêu cầu thí sinh tự làm đẹp cho mình, chị sẽ đối phó thế nào?
- Tôi không nghĩ ban tổ chức không cho phép chuyên gia đi theo làm đẹp cho mình. Nhưng nếu phải bắt buộc tự trang điểm, thì tôi cũng vẫn "thủ" sẵn một số chiêu thức để khiến mình có thể tự tin trong những lần xuất hiện. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng, ban tổ chức cuộc thi không quá đặt nặng vấn đề đó, và nếu có sự giúp sức của Phan Dũng, chắc chắn tôi sẽ xuất hiện với vẻ rạng ngời hơn.
![]() |
Lan Hương có số đo cơ thể khá hoàn hảo, đặc biệt số đo vòng 3 là 94cm. |
- Người đẹp Việt Nam tham gia các cuộc thi thế giới thường ít khi thành công, riêng chị còn từng "trượt" cả cuộc thi Siêu mẫu trong nước, vậy chị kỳ vọng điều gì cho lần "vác chuông đi đánh xứ người" này?
- Tôi không nghĩ lọt vào top 5 trong cuộc thi Siêu mẫu 2009 lại được xem là trượt. Có thể tại cuộc thi đó, tôi đã không may mắn để có thể giành một giải thưởng cao. Nhưng chính sự trải nghiệm từ cuộc thi đã giúp tôi có những bài học để trưởng thành hơn.
Lần đi thi này, nếu tôi nói mình không đặt mục tiêu giành chiến thắng thì quả là nói... xạo, nhưng thật sự tôi không lấy danh hiệu làm một áp lực quá lớn cho mình. Tôi nghĩ, mọi chuyện đều có thể xảy ra, chỉ cần tôi cố gắng hết sức, nếu không thành công, tôi cũng tự hào vì được đại diện cho sắc đẹp Việt Nam giới thiệu hình ảnh và văn hóa của đất nước mình đến với bạn bè năm châu.
- Để tự đánh giá về mình giữa hàng chục người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Chị thấy ở mình có những điểm mạnh nào?
- Tôi tự tin về phong cách và kỹ năng biểu diễn catwalk lôi cuốn, sexy, kế đến là sự tươi trẻ. Ngoài ra, tôi cũng khá tự hào về ngoại hình của mình, với số đo cơ thể là 1m75, 50 kg, số đo cơ thể là 84 - 58 - 94. Đặc biệt với số đo vòng 3 là 94, nhiều người còn đặt cho tôi nick name là Siêu mẫu "siêu vòng 3". Lúc thi Siêu mẫu 2009, số đo vòng 3 của tôi là 95, nhưng giờ do tôi ốm đi, nên số đo cũng giảm bớt.
Tuy không có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhưng tôi hy vọng sự trẻ trung, cầu tiến của mình sẽ chiếm được cảm tình của bạn bè và ban giám khảo.
Chùm ảnh Lan Hương giữa đời thường:
Quân Ngọc thực hiện