Tôi kết hôn được hai năm, chồng hơn tôi 7 tuổi nên già dặn, hiểu biết nhiều hơn tôi, vì thế tôi cũng hoàn toàn tôn trọng và nghe theo anh. Thấy vậy, anh được đà lấn tới, ít khi hỏi ý kiến tôi trong những việc lớn mà toàn tự mình quyết. Câu cửa miệng của anh là: "Em thì biết gì". Và điều tôi thấy khó chịu nhất là chồng hay sai bảo tôi như người ở.
Mỗi lần ăn xong, anh không bê bát đũa ra cho tôi rửa mà ngồi lì ở ghế sofa xem tivi. Có lần tôi nhờ thì anh nói: "Em tự làm đi, nhờ vả lắm thế". Trong bữa cơm, hễ cứ tôi vừa ngồi xuống chưa động đũa là anh sai, hôm thì "lấy thêm nước mắm", "nêm nếm lại gia vị", "đồ ăn hôm nay nhạt thế, mặn thế, thiếu chua, thiếu ngọt". Có hôm tôi nấu bún bày sẵn lên bàn thì anh ca thán: "Trưa công ty vừa gọi bún, em nấu cơm đi". Ban đầu tôi không nói gì mà chiều anh nhưng không ngờ anh càng ngày càng sai bảo tôi quá đáng. Có hai việc là phơi quần áo và lau nhà chúng tôi phân công từ đầu thì đến giờ anh vẫn chịu làm.
Chúng tôi kiếm tiền ngang nhau và tôi cũng muốn việc nhà phải được phân chia đều. Tôi không biết mình có đang đòi hỏi quá đáng khi muốn anh làm việc nhà nhiều hơn không? Tôi nói ra lại sợ mang tiếng đòi hỏi, không biết điều. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.