
Zhang Jiaye không muốn chữa bệnh vì sợ bố buồn. Ảnh: Sina.
Zhang Jiaye, cô bé 7 tuổi, đến từ một ngôi làng nhỏ gần thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua sau lá thư xúc động viết cho bố, theo K618.cn.
"Bố ơi, hôm nay trông thấy bố khóc, con buồn lắm. Con biết bố đã dốc hết tiền để chữa trị cho con. Thế nên bây giờ, bố chẳng còn đồng nào. Mẹ thì đã bỏ đi. Tất cả là do con. Nếu con chết đi, mẹ sẽ trở về và bố lại vui vẻ như xưa. Con không muốn chữa bệnh nữa đâu. Chúng ta sẽ về nhà chứ bố?", SCMP trích một phần bức thư viết.
Zhang được chẩn đoán bị ung thư máu hồi tháng 5/2016. Từ đó tới nay, mỗi năm Zhang phải trải qua 18 đợt chữa trị. Chi phí thuốc men quá lớn khiến gia đình bé lâm vào cảnh nợ nần. Mẹ Zhang, vì không chịu được cảnh túng thiếu và con bệnh tật, đã bỏ nhà đi từ tháng 7 năm ngoái, tới nay không tin tức. Không có mẹ bên cạnh nhưng bố Zhang luôn động viên con gái mạnh mẽ và không bao giờ được bỏ cuộc.
"Tôi cảm giác như cả bầu trời trước mặt sụp đổ", Zhang Mingliang, bố cô bé, kể khi miêu tả khoảnh khắc nghe tin con bị bệnh.
Hiện chưa rõ bức thư được viết khi nào và bằng cách nào xuất hiện trên mạng nhưng những đợt quyên góp tiền của các tấm lòng hảo tâm đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Số tiền ủng hộ Zhang giờ đã là 93.700 USD. Nhiều người trên mạng xã hội cũng bày tỏ tình cảm với cô bé bị bệnh hiểm nghèo.
"Đọc lá thư mà mắt tôi ướt nhòa. Xin hãy cho mọi người biết thông tin tài khoản của bố em bé. Chỉ như vậy mới có hy vọng chữa trị cho Zhang", một người viết.
Không ít bình luận khác cho rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này cần thay đổi để giúp đỡ nhiều gia đình nghèo không có tiền chữa bệnh.
"Thật đau lòng khi cha mẹ chứng kiến nỗi đau khổ của con cái. Càng buồn hơn khi không có hy vọng được chữa trị chỉ vì nghèo", một ý kiến bày tỏ.

Cô bé 7 tuổi được chẩn đoán bị ung thư máu hồi tháng 5/2016. Ảnh: Sina.
Hà Phương