Kyle Walker mở lòng về nỗi đau gia đình trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun. Anh chấp nhận việc mình là người duy nhất có lỗi trong mọi chuyện. Suốt một tháng nay, chuyện riêng tư của sao Man City trở thành đề tài bàn tán khi hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ vì anh bị phát hiện có con thứ hai với tình cũ.
"Những gì tôi đã làm thật kinh khủng và tôi nhận trách nhiệm hoàn toàn. Tôi đã có những lựa chọn và quyết định ngu ngốc. Tôi thậm chí không thể hình dung những gì Annie đang trải qua. Tôi đã cố gắng hỏi cô ấy nhưng chỉ có nỗi đau và sự tổn thương hiển hiện. Có những ngày tôi chỉ muốn thu mình lại và đi ngủ. Người duy nhất có lỗi trong chuyện này là tôi. Tôi ý thức được mình có trách nhiệm với những lựa chọn điên rồ. Tôi cần thừa nhận những sai lầm và tôi nợ mọi người điều đó. Các hành động của tôi đã gây ra không ít nỗi đau với nhiều người. Tôi xin lỗi bởi với tư cách một gia đình, điều này đáng lẽ không nên xảy ra", sao Man City nói.
Kyle Walker cho biết anh lên tiếng vì lợi ích của gia đình mình. Tuyển thủ Anh nói: "Tôi vốn kín tiếng nhưng chấp nhận bản thân là người của công chúng nên cần nói rõ những gì mình đã làm. Có thể chẳng có ích gì trước truyền thông nhưng tôi chọn nói ra với hy vọng ít nhất giải thích cho bản thân và để vợ con có sự riêng tư họ đáng được nhận và đang rất cần".
Hậu vệ sinh năm 1990 nói anh gặp Annie năm 17 tuổi và anh yêu cô rất nhiều, coi cô như bạn tri kỷ nên dằn vặt khi làm cô tổn thương. "Làm sao mà tôi có thể làm tổn thương người mình yêu rất nhiều. Đó là điều tôi cần phải tìm hiểu vì sao mình làm thế và sao tình trạng này lại xảy ra. Tôi là con người và tôi đã mắc sai lầm cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng những người thân bị tổn thương hơn vì tôi. Bóng đá là cuộc sống của tôi từ nhỏ nhưng gia đình luôn là ưu tiên trước nhất. Và lúc này, những người thân yêu của tôi đang vô cùng đau đớn", anh nói tiếp.
Kyle Walker hiện sống một mình trong căn nhà thuê và anh chấp nhận khả năng cuộc hôn nhân với Annie gần như đã kết thúc sau khi lộ việc có con thứ hai với bồ cũ Lauryn Goodman. Sao Man City nói anh đã quen với việc ngủ với con mỗi tối, giờ xa con mới thấm thía nỗi đau và trả giá cho những sai lầm.
Tuyển thủ Anh nói thêm anh quen biết người đẹp Lauryn Goodman từ vài năm trước nhưng khẳng định giữa họ không có quan hệ tình cảm nào cho đến khi gặp gỡ và dan díu năm 2019. Năm 2020, đứa con chung của họ chào đời chỉ một năm sau khi anh và Annie đón con trai thứ ba. Trước khi bê bối bị lộ ra, Kyle Walker gọi điện cho vợ thú nhận "có con rơi". Anh đã bị Annie đuổi ra khỏi nhà nhưng thời gian sau được cô tha thứ. Kyle Walker và Annie bí mật kết hôn năm 2021, anh thề sẽ không liên lạc với bồ cũ ngoại trừ các cuộc gặp sắp xếp tài chính chu cấp cho con chung.
Tuy nhiên cuối năm 2021, Kyle Walker và Lauryn Goodman bí mật qua lại trong thời gian anh dưỡng thương để kịp dự World Cup 2022. Hậu vệ Man City không hề biết Lauryn có thai lần nữa nên khi bồ cũ báo tin có bầu, anh gần như ngất xỉu. "Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về những lựa chọn đã làm tổn thương người khác. Không ai dí súng vào đầu tôi rồi nói tôi phải làm điều đó. Tự tôi gây ra và tôi sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trong tình huống này", Kyle Walker cho biết.
"Đó là lỗi của tôi, hoàn toàn do tôi gây ra. Nhưng lũ trẻ vô tội trong mọi chuyện và mọi người cần phải ghi nhớ điều đó. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào nhưng tôi cần phải đưa ra một lời giải thích. Gia đình tôi, các con tôi đã chịu đủ rồi. Tôi mới là người có lỗi", sao Man City nói.
Kyle Walker sinh năm 1990, là ngôi sao bóng đá có tiếng của Anh. Thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, anh khoác áo Man City từ năm 2017 sau khi chơi cho Tottenham 8 năm. Hậu vệ người Anh là một trong những cầu thủ quan trọng góp phần vào cú ăn ba lịch sử của Man City mùa giải trước. Kyle Walker được gọi lên tuyển Anh từ năm 2011, đã ra sân 81 trận, ghi một bàn.
Hoàng Trang (Theo The Sun)