Để có được thành công, Củng Hải Thọ đã phải ngày ngày làm bạn với quả bóng ở trên đầu suốt 12 năm liền. Chính vì cả ngày không ra ngoài, làm bạn với ai nên đến nay Củng Hải Thọ vẫn chưa lập gia đình riêng. Mọi việc sẽ diễn ra như bình thường và chẳng ai biết tới Củng Hải Thọ nếu anh không nghe tin về một thanh niên ở Sydney, Australia, lập kỷ lục Guinness: để một cốc sữa ở trên đầu đi quãng đường dài 133 km.
Những người yêu thích bóng đá ở Trung Quốc không ai không biết tới khả năng giữ bóng bằng chân của Kim Quang Chấn, 37 tuổi và anh đã có mặt trong sách Guinness nhờ tuyệt kỹ này. Trong 1 giờ 37 phút 7 giây, Kim Quang Chấn đã tâng bóng được 10.000 lần bằng hai chân, vượt xa kỷ lục Guinness đã lập trước đó (4.500 lần). Không những chơi bóng thành thạo bằng 2 chân, Kim Quang Chấn còn có thể chơi bóng bằng 23 địa điểm trên thân thể. Anh đã vừa đi vừa tâng bóng 82 ngày liền, vượt qua quãng đường dài 1.677 km để đến Bắc Kinh. Có ngày Kim Quang Chấn đi được 60 km và tâng bóng liền 13 giờ đồng hồ.
Riêng anh Trương Chí Lập, giáo viên dạy thể dục tại Bắc Kinh đã lập kỷ lục Guinness với kỳ tích tâng bóng bằng hai chân, giữ bóng bằng 1 ngón tay được 15.000 lần trong thời gian 2,5 giờ đồng hồ. Và số lần tâng bóng bằng hai chân lâu nhất của Trương Chí Lập là 25.012 lần - thành tích được ghi vào sách kỷ lục Guinness.
(Theo An Ninh Thế Giới)