Trong bài đăng trên Instagram hôm thứ Tư, Kourtney Kardashian tiết lộ rằng cô đang hồi phục sau ca phẫu thuật thai nhi khẩn cấp. Đây là lần đầu tiên chị gái Kim lên tiếng về việc cô phải nằm viện vào tuần trước và ông xã - rocker Travis Barker - hủy chuyến lưu diễn ở châu Âu để trở về nhà.
"Tôi sẽ mãi biết ơn các bác sĩ tài năng đã cứu mạng con chúng tôi. Tôi mãi biết ơn chồng tôi, người đã tức tốc trở về giữa chuyến lưu diễn để ở bên tôi trong bệnh viện và chăm sóc tôi sau đó. Anh ấy là hòn đá tảng của tôi. Và gửi đến mẹ, con cảm ơn mẹ đã nắm tay con vượt qua biến cố này", Kourtney viết.
Kourtney cho biết cô từng trải qua ba lần mang thai dễ dàng trước đây nên không hề chuẩn bị cho biến chứng lần này. Cô viết: "Tôi không nghĩ bất cứ ai chưa từng trải qua tình huống tương tự có thể hiểu được cảm giác sợ hãi đó. Tôi đã hiểu và vô cùng tôn trọng những người mẹ phải chiến đấu vì con mình khi mang thai".
Theo People, Kourtney Kardashian thực hiện ca phẫu thuật thành công và an toàn. Cô xuất viện trở về nhà vào cuối tuần qua, hiện sức khỏe đã ổn định.
Trên Twitter, Travis Barker cũng cho biết: "Tôi muốn nói lời cảm ơn vì tất cả sự hỗ trợ. Chuyến lưu diễn của ban nhạc sẽ tiếp tục vào thứ Sáu". Trước đó, ban nhạc Blink-182 thông báo hoãn các buổi biểu diễn ở Glasgow, Belfast và Dublin do "vấn đề gia đình khẩn cấp" của Travis Barker - tay trống của nhóm.
Kourtney Kardashian tiết lộ tin vui mang thai hồi tháng 6 trong đêm nhạc của Blink-182. Diễn viên truyền hình thực tế kiêm doanh nhân sinh năm 1979 hạnh phúc khi có con với nhạc công 47 tuổi sau thời gian dài nỗ lực thực hiện nhiều phương pháp sinh đẻ. Đây sẽ là con chung đầu tiên của cô và Travis Barker.
Kourtney đã có ba người con với bạn trai cũ Scott Disick gồm Mason, 13 tuổi, Penelope, 11 tuổi và Reign, 8 tuổi. Trong khi đó, Travis có hai con riêng đang ở tuổi teen với vợ cũ.
Hoài Vũ