- Sau 5 tuần thi, chị được đánh giá là sử dụng “chiêu, trò” để gây chú ý rất tốt, nhưng còn giọng hát vẫn bị chê là chưa hay. Chị nghĩ sao?
- Tôi chưa bao giờ đứng trên sân khấu hát cho hàng triệu khán giả nghe, nên hơi “nhát”. Đó là chưa kể tôi bị “khớp”, thành ra hát không như mong đợi. Hầu hết bạn bè quen biết đều nói, tôi hát không hay bằng ở ngoài đời. Có một thực tế là âm thanh ở sân khấu khác hẳn với âm thanh ở… phòng karaoke, nên nhiều lúc hát mà tôi còn không nghe được chính giọng của mình. Vì vậy, rất khó để tôi điều khiển được giọng cũng như cảm xúc như các ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau 5 tuần, dù giọng hát chưa thực sự xuất sắc, nhưng tôi đã trở nên dạn dĩ hơn và có nhiều tiến bộ hơn so với những tuần đầu.
Kim Thư luôn cảm thấy gặp áp lực khi bắt cặp với Mr Đàm trong "Cặp đôi hoàn hảo". |
- Đến nay, tiêu chí của cuộc thi vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nhiều khán giả than phiền, họ không hiểu các nghệ sĩ đang thi hát hay đang thi “làm trò”. Ý kiến của chị thế nào?
- Nếu ai nghĩ đây là một cuộc thi hát thì nên xem lại. Tất cả chúng tôi đều được mời để dự thi, chứ không phải chúng tôi đăng ký đi thi như các ca sĩ trẻ đi thi hát. Hơn nữa, tên cuộc thi là “Cặp đôi hoàn hảo” đã nói lên tất cả. Trong đó, ngoài việc hát với nhau ăn ý, các cặp còn phải thể hiện sự hòa quyện trong việc chọn bài, vũ đạo, trang phục, biểu diễn… để thu hút khán giả, cốt yếu để trở thành một cặp hoàn hảo nhất trong mắt người xem về mọi thứ.
Thử tưởng tượng, từ tuần này sang tuần khác, các cặp chỉ đứng hát mà không có “chiêu, trò” gì, e là sẽ rất đơn điệu và nhàm chán. Nếu nhìn nhận khách quan, khán giả sẽ thấy trong số 8 cặp, mỗi người đều có nét riêng để tạo nên một cuộc thi nhiều màu sắc. Trong đó, Lê Khánh rất nhiều “chiêu”, Cù Trọng Xoay dí dỏm, Trấn Thành thông minh… Nhờ những cá tính riêng của họ, làm cho chương trình trở nên hấp dẫn trong mỗi đêm diễn. Còn nếu bạn thực sự quan tâm đến giọng hát, tôi nghĩ rằng bạn nên xem các cuộc thi Vietnam Idol hay Tiếng hát truyền hình sẽ phù hợp hơn.
- Ngay từ đầu, việc chị bắt cặp với Đàm Vĩnh Hưng đã được coi là lợi thế lớn nhất so với các thí sinh còn lại. Riêng chị thấy sao?
- Có người còn nói, tôi khỏi thi cũng… nhất vì được bắt cặp chung với Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng, có khi nào họ nghĩ đó chỉ là cảm giác… đánh lừa họ không? Họ không tưởng tượng ra được những khó khăn mà tôi sẽ gặp phải khi chung cặp với Mr Đàm. Ví như, anh Hưng quá nổi tiếng, nên anh ấy cũng rất bận rộn, không có nhiều thời gian tập với tôi. Nếu bắt cặp với một người khác ít nổi tiếng hơn anh Hưng, có khi tôi lại “dễ thở” hơn. Còn đằng này, tưởng dễ mà lại vô cùng khó. Tuy tôi là một diễn viên “có số, có má” bên lĩnh vực điện ảnh, nhưng với âm nhạc thì làm sao tôi dám “qua mặt” được Mr Đàm. Vì vậy, tất cả mọi thứ tôi đều phải trao đổi rất kỹ với anh ấy, để đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất, phù hợp với cả hai người nhất. Nói chung, mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Tôi bị loại lúc nào, chưa thể đoán được.
Ở mỗi tuần thi, chị và Mr Đàm lại cố gắng mang tới cho khán giả những tiết mục đặc sắc, dù có phải làm xấu mình. |
- Chị cảm thấy thế nào trước những ý kiến trái chiều của khán giả về chương trình sau mỗi đêm, bản thân là một thí sinh?
- Trước hết, tôi phải khẳng định, chương trình Cặp đôi hoàn hảo rất thu hút khán giả, dường như ai ai cũng theo dõi vào mỗi tối chủ nhật. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà người xem khắt khe hơn. Song, cuộc thi nào cũng vậy, có cao trào thì mới có khán giả. Ngay cả các minh tinh thế giới, nhất cử nhất động còn bị phê bình, huống chi chúng tôi chỉ là những nghệ sĩ quá nhỏ bé của Việt Nam.
Tôi rất đồng tình với Cù Trọng Xoay, mỗi con người đều có nhiều ngăn của cuộc sống. Rõ ràng, sau những ngày tập luyện và biểu diễn, chúng tôi vẫn phải trở lại cuộc sống thường nhật, lo cho bản thân và gia đình.
Với bản thân tôi, bên cạnh việc là một diễn viên, tôi còn kinh doanh. Điều đó tạo cho tôi sự quyết đoán, có cái nhìn để phân tích sự việc khá sâu sắc. Tôi không bao giờ chát chít trên mạng, mà chỉ thích nói chuyện trực tiếp. Tôi muốn nhìn thấy mặt để xem đối phương là ai, và còn đánh giá cảm xúc thực sự của họ lúc đó như thế nào.
Những bình luận của khán giả trên các báo mạng, thú thực là tôi ít khi xem, lý do thì như tôi nói ở trên - tôi muốn biết người bình luận là ai đã. Nếu vô tình đọc được những chê bai, góp ý, tôi vẫn ghi nhận, nhưng không quá buồn. Tôi quan niệm, dù khen hay chê cũng đều là con dao hai lưỡi. Nhưng, mình không nhất thiết phải quan tâm từng ly từng tí như vậy. Nếu quá chi ly, đi vào từng tiểu tiết thì không còn là Kim Thư nữa. Tôi là người làm kinh doanh, từng bị người ta nói thẳng vào mặt nhiều lần. Tuy cũng chạnh lòng, nhưng sau đó lại thấy mình may mắn, vì ít ra còn có người chịu nói thẳng để mình khá hơn. Điều quan trọng là mình phải biết trong số những lời phê bình, cái nào đúng, cái nào nên nghe theo và cái nào phải mang ơn. Cuộc sống của ai cũng vậy, không bao giờ hoàn hảo. Vậy nên, hãy nhìn nhau bằng con mắt bao dung để cùng nhau tiến bộ.
- Sau những đêm diễn không thành công như mong đợi, chị làm thế nào để vượt qua sự buồn bã, thất vọng?
- Khách hàng, bạn bè của tôi rất đông. Thế nhưng, sau mỗi đêm diễn, dù tôi tự thấy mình hát dở, cũng chẳng mấy ai nhắn tin chê tôi cả. Mọi người đều hiểu là tôi đã cố gắng hết sức, nên hầu như toàn bộ là những tin nhắn động viên, khen ngợi để tôi có tinh thần mà tiếp tục cuộc thi. Có đêm về, nằm đọc tin nhắn từ khắp nơi, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ… mà tôi chảy nước mắt vì cảm động. Chính những điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, để cố gắng hơn nữa.
Qua 5 tuần thi, giọng hát của Kim Thư đã có nhiều tiến bộ so với những ngày đầu. |
- Nhiều khán giả và thậm chí là một vài thí sinh nói rằng họ không phục Ban giám khảo. Là một thí sinh chị có cảm nhận thế nào?
- Tôi nghĩ, một khi ban tổ chức mời những nghệ sĩ nổi tiếng như đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Lê Minh Sơn làm giám khảo, họ đã có sự đánh giá rất cao năng lực của những gương mặt này. Bù lại, các thành viên ban giám khảo cũng không dại gì bán cái tên của họ để ngồi đó làm bù nhìn. Cá nhân tôi thích những đêm mà các giám khảo nhận xét thẳng thắn, vì điều đó tạo nên sự hấp dẫn, kịch tính cho chương trình.
- Sau 5 tuần tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”, điều đọng lại trong chị là gì?
- Ngay từ đầu tôi đã xác định đây là một cuộc chơi, nên không đặt nặng chuyện thắng thua. Tuy nhiên, khi thấy sự tích cực của các thí sinh khác, tôi tự nhủ bản thân cũng phải cố gắng hơn nữa. Diễn viên điện ảnh như tôi khác diễn viên kịch và ca sĩ ở chỗ là rất nhát sân khấu, nên ban đầu tôi hơi bị áp lực. Thế nhưng, giờ tôi bắt đầu “ghiền” cảm giác đứng trên sân khấu và mong đến chủ nhật để được biểu diễn. Hơn thế nữa, tham gia chương trình này rồi, tôi mới thông cảm hơn cho các ca sĩ chuyên nghiệp. Không phải âm thanh sân khấu lúc nào cũng đủ tốt để họ thoải mái hát live đạt chất lượng tốt như khán giả mong muốn.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng