Vai nữ chính cô đảm nhận là Na Hee Do, cô nữ sinh vụng về, học dốt nhưng có năng khiếu đấu kiếm, ôm mộng trở thành tuyển thủ quốc gia. Sinh năm 1990, Kim Tae Ri hóa thân thành thiếu nữ tuổi 17 thuyết phục và dễ chịu từ tạo hình đến diễn xuất. Cô thổi hồn cho nhân vật sinh động, lém lỉnh, quái chiêu nhưng giàu lòng trắc ẩn. Cặp mắt thông minh và nụ cười tươi làm nổi bật vẻ tươi sáng như ánh mặt trời của Na Hee Do trên màn ảnh.
Kim Tae Ri hóa thân nữ sinh 17 tuổi của phim 'Twenty Five, Twenty One' khi đã bước qua tuổi 30.
Lớn tuổi nhất trong dàn diễn viên chính nhưng Kim Tae Ri mang đến cảm giác đồng trang lứa với các bạn diễn. Trong phim, vai nam Back Yi Jin hơn Hee Do bốn tuổi. Còn ngoài đời, nam diễn viên chính Nam Joo Hyuk kém Kim Tae Ri bốn tuổi. Dù vậy, họ tương xướng ngoại hình, đóng cặp ăn ý, viết nên chuyện tình hài hước nhưng dự báo tốn nước mắt sau này. Chưa kể, Kim Tae Ri cũng không gây lấn cấn khi đóng bạn cùng lớp của Bona (sinh năm 1995) và Choi Hyun Wook (sinh năm 2002).
Màn trình diễn "lão hóa ngược" của Kim Tae Ri có nhiều tương đồng với ngôi sao Trung Quốc Đàm Tùng Vận. Năm 2020, Đàm Tùng Vận ở tuổi 30 cũng đóng vai nữ sinh trung học nhí nhảnh nhưng không phản cảm trong phim Lấy danh nghĩa người nhà.
Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk viết nên chuyện tình màn ảnh đẹp trong phim.
Là trụ cột của phim Twenty Five, Twenty One, Kim Tae Ri có thời lượng xuất hiện nhiều nhất. Vai diễn giúp cô ghi thêm một tác phẩm nổi bật vào sự nghiệp của mình. Trước khi phim bấm máy, nữ diễn viên đã miệt mài học đấu kiếm một cách chuyên nghiệp để tạo nên hình ảnh thần đồng đấu kiếm Na Hee Do.
Kim Tae Ri của đời thường mang tính cách năng động, tự lập khá giống nhân vật Na Hee Do. Thời cấp ba, cô từng làm thêm nhiều công việc để tự trang trải học phí và sinh hoạt phí. Khi bán đậu nành ở chợ, cô lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia, nhờ vậy nhận được lời mời chụp hình tạp chí, đóng quảng cáo và quay MV.
Tốt nghiệp trung học, Tae Ri đăng ký học chuyên ngành truyền thông với ước mơ trở thành phát thanh viên. Tuy nhiên, cơ hội tham gia câu lạc bộ kịch ở trường giúp cô tìm thấy đam mê với diễn xuất. Lúc mới rẽ hướng theo đuổi nghề diễn, Kim Tae Ri không biết bắt đầu từ đâu bởi cô không có mối quan hệ trong ngành.
Cô xin làm trợ lý ở phim trường, làm đủ thứ việc lặt vặt như chuẩn bị đạo cụ, đánh đèn. Kiên trì một năm như vậy, cô mới được chọn vào đội diễn viên quần chúng và dần đi lên thành diễn viên chuyên nghiệp. Đến nay dù đã nổi tiếng, thi thoảng cô vẫn trở lại hỗ trợ các đoàn phim thân thiết.
Năm 2016, đạo diễn tên tuổi Park Chan Wook tìm diễn viên phụ cho phim The Handmaiden (Cô hầu gái). Biết cơ hội được chọn rất thấp, Kim Tae Ri vẫn đánh liều ghi danh. Cô bất ngờ vượt qua 1.500 đối thủ để góp mặt trong tác phẩm nghệ thuật này, qua đó thắng giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc" tại Giải thưởng Rồng Xanh và Giải thưởng của Hội phê bình phim Busan 2016.
Kim Tae Ri vào nghề muộn, khi 26 tuổi nhưng được ghi nhận thực lực ở cả hai mảng điện ảnh - truyền hình, giành nhiều giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc", "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Cô từng sánh vai tài tử Lee Byung Hun trong phim Mr. Sunshine, hợp tác Song Joong Ki trong Space Sweepers. Năm ngoái, Kim Tae Ri dẫn đầu trong cuộc bình chọn "Nữ diễn viên muốn hợp tác nhất" do 14 công ty sản xuất phim lớn của Hàn Quốc bỏ phiếu, vượt mặt các đàn chị Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun.
Kim Tae Ri giống như đóa hoa nở muộn của phim Hàn Quốc.
Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, tuổi 21) là một trong các phim Hàn đắt khách nhất hiện tại. Rating truyền hình của 6 tập đầu dao động 6-11%. Tính đến ngày 2/3, phim đứng thứ hai về lượng người xem trên Netflix Việt Nam.
Mở đầu với tình huống con gái của Na Hee Do lén đọc nhật ký thời thiếu nữ của mẹ, phim ngược dòng thời gian từ năm 2022 về năm 1998, khi Na Hee Do đang học lớp 11 và tìm cách để tham gia vào đội huấn luyện đấu kiếm nổi tiếng nhất vùng quê. Những cuộc gặp gỡ tình cờ đưa Hee Do nên duyên với chàng công tử sa cơ thất thế Back Yi Jin và chơi thân với những người bạn ở ngôi trường mới.
Với tính cách tích cực nhưng bộp chộp của Na Hee Do, hàng loạt chuyện bi hài xảy ra, mang đến những tiếng cười giải trí. Nhưng đôi khi, phim gây xúc động vì những biến cố ập đến trong thời thanh xuân của các nhân vật. Phim thành công tái hiện thời trang, văn hóa giải trí, đời sống Hàn Quốc cuối thập niên 1990.
Trailer phim 'Twenty Five, Twenty One'
Phong Kiều (Theo Elle, 163)