Hôm 10/9, series về giới thượng lưu Penthouse khép lại sau ba mùa phát sóng. Đoạn kết của phim gây xúc động về sự trưởng thành của dàn rich kids nhưng bị chỉ trích vì sáu trong tám nhân vật chính (các phụ huynh giới nhà giàu) đều chết. Người phụ nữ tàn độc nhất phim Cheon Seo Jin nhận quả báo nghiệt ngã: bị con gái từ mặt, nhận án tù chung thân, mắc bệnh ung thư thanh quản và tự sát bằng thuốc ngủ.
Đảm nhận vai diễn này, Kim So Yeon được đánh giá cao về diễn xuất. Cô cũng là ngôi sao duy nhất của phim gặt hái thành tích cho tới hiện tại với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc Baeksang hồi tháng 5.
Nổi tiếng hơn nhờ Cheon Seo Jin
10 ngày sau khi hoàn tất cảnh quay cuối cùng của Penthouse, Kim So Yeon vẫn nghĩ về bộ phim và vai diễn. Cô tâm sự: "Mỗi khi đóng phim mới, tôi luôn muốn mau chóng hoàn tất vai diễn để có nhiều thời gian ngủ. Nhưng lần này, tôi rất buồn khi phải kết thúc. Có lẽ tôi đã chìm sâu vào câu chuyện này một năm rưỡi qua. Tôi tự hỏi liệu có thể gặp lại kiểu nhân vật này một lần nữa không".
Kim So Yeon cảm nhận được độ phủ sóng của mình rộng hơn nhờ vai ác nữ Cheon Seo Jin, khi rất nhiều người xung quanh bao gồm bố mẹ ruột và bố mẹ chồng đều đề nghị được chụp ảnh cùng cô. Khi ra đường, nữ diễn viên được rất nhiều em nhỏ nhận ra. Ngày mới vào nghề, Kim So Yeon từng khốn khổ vì đóng vai ác trong Tình yêu trong sáng. Còn với Penthouse, cô làm người xem ghét nhân vật nhưng yêu mến mình.
Tự ghét chính mình trên phim
Đối với Kim So Yeon, đóng vai ác chưa bao giờ dễ dàng. Ở mùa 3 của Penthouse 3, cô tự nhận nhân vật Cheon Seo Jin của mình "bán linh hồn cho quỷ dữ". Khi nhập vai, cô luôn cảm thấy có lỗi với ca sĩ - diễn viên Eugeun vì bản thân quá độc ác với cô ấy trên phim. Khó khăn nhất với Kim So Yeon là tình huống Seo Jin đẩy Yoon Hee (Eugeun) xuống vực. Cô nhớ lại: "Tôi ghét Cheon Seon Jin kinh khủng. Vừa diễn, tôi vừa nghĩ trong đầu 'Mình không được ghét cô ta', nhưng tôi không thể tha thứ cho cô ta trong khoảnh khắc ấy. Lúc đọc kịch bản, tôi đã rất sốc vì hung thủ giết Yoon Hee không phải Ju Dan Tae mà là tôi".
Ba mùa của Penthouse để lại cho Kim So Yeon những ấn tượng riêng. Mùa 1 đáng nhớ nhất vì thời gian quay dài nhất, câu chuyện quá khứ của Cheon Seo Jin được lật mở nhiều và nhiều lần làm nữ diễn viên rùng mình. Mùa 2 thú vị với nhiều vấn đề trong mối quan hệ của Cheon Seo Jin và chồng cũ. Mùa 3 khiến Seo Jin trở thành kẻ tàn bạo thực sự. "Tôi không thể không tự hỏi tại sao cô ấy phải tới mức như vậy", Kim So Yeon thốt lên.
So với mùa đầu tiên, Kim So Yeon thấy mình nhập vai tốt hơn ở hai mùa sau. Cô cho rằng đó là cái hay của series phim nhiều phần. Trước đây, cô chứng kiến sự tiến bộ qua mỗi mùa của dàn sao trong phim truyền hình Mỹ Game of Thrones. Cô rất ngưỡng mộ, ghen tị với họ, không ngờ mình cũng có cơ hội được trải nghiệm điều này với ba mùa của Penthouse. Đối với Kim So Yeon, phim hành động Iris cô đóng vai phụ và phim Game of Thrones cô yêu thích là hai tác phẩm tác động lớn đến cô.
Xuống tóc vì nhân vật
Ở tập cuối của Penthouse, Cheon Seo Jin cắt bỏ mái tóc dài quen thuộc trong suốt ba mùa phim trước khi lựa chọn tự kết liễu đời mình. Đội ngũ stylist của phim chuẩn bị tóc giả cho Kim Seo Yeon vì cô chỉ có ba cảnh tóc ngắn, nhưng cô đề nghị được cắt tóc thật. "Cheon Seo Jin đã mang đến cho Kim So Yeon rất nhiều thứ. Liệu Kim So Yeon có thể làm gì cho Cheon Seo Jin?", cô tự hỏi mình như vậy trong suốt một tuần. Cô nghĩ mái tóc ngắn giúp cô nhập vai tốt hơn. Ông xã Lee Sang Woo rất ủng hộ lựa chọn này của So Yeon. Cuối cùng, biên kịch và đạo diễn thêm chi tiết Cheon Seo Jin tự cầm kéo cắt tóc khi nhận tin mình mắc bệnh ung thư. So Yeon rất hài lòng về cảnh tượng này.
Mái tóc dài mang tính thương hiệu rất quan trọng với diễn viên. Lúc quay cảnh kết của Penthouse, Kim So Yeon chưa nghĩ tới dự án phim tiếp theo. Cô đang tìm mua các bộ tóc giả để phục vụ việc quay và chụp quảng cáo.
Ngượng khi chồng diễn chung
Diễn viên Lee Sang Woo, ông xã của Kim Seo Yeon, góp mặt ở hai cảnh của Penthouse mùa 2 với tư cách khách mời. Kim So Yeon nhớ lại kỷ niệm quay phim chung với chồng: "Tôi đã rất xấu hổ, dù tôi không hiểu mình xấu hổ về điều gì. Trong các video hậu trường, tôi đã hành xử thật ngốc nghếch, theo cách mà tôi ghét. Sang Woo bảo ở đoàn phim hiện tại của anh ấy, mọi người gọi anh ấy là chồng của Cheon Seon Jin. Anh ấy nói đùa rằng tôi đã làm anh ấy mất tất cả vai diễn đại diện trước đây".
So Yeon nói kết hôn với Sang Woo là một bước ngoặt trong cuộc đời cô. "Trước khi kết hôn, tôi hay viết ra những dự định của mình. Sau khi kết hôn, mỗi dòng tôi viết ra đều cố gắng hòa hợp với người đàn ông bên cạnh. Anh ấy là nguồn động viên lớn của tôi. Tôi biết ơn vì luôn có một người ở cạnh cho tôi những lời khuyên. Lúc nhận được lời mời từ Penthouse, tôi đã rất trăn trở liệu mình có làm tốt được không. Sang Woo bảo với tôi: 'Đó là một thử thách. Tại sao em phải sợ thử thách?'. Anh ấy cổ vũ tôi gặp biên kịch và đạo diễn, xin lời khuyên từ họ. Nếu không có những cuộc gặp khi ấy, giờ tôi cũng không ngồi đây để trả lời về Penthouse".
Kim Seo Yeon sinh năm 1980. 14 tuổi, cô giấu bố mẹ tham gia thi hoa khôi rồi bắt đầu nhận phim, gia nhập showbiz. Tên tuổi của cô gắn với các phim Tình yêu trong sáng, Iris, Athena, Con gái của mẹ, Prosecutor Princess...
Phong Kiều (Theo Soompi)