Nhân vật Woo Hyeon của cô bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp hãm hại, mẹ chồng bắt nạt nhưng không tìm được sự sẻ chia từ chồng, dẫn tới rối loạn lo âu, hoang tưởng bị ma ám. Ở hai tập đầu, Kim Ha Neul thường xuất hiện với thần sắc tiều tụy. Nữ diễn viên mong thử thách bản thân bằng cách phá bỏ định kiến và khuôn khổ. Cô cho rằng công chúng đã quá quen gương mặt và giọng hát của cô. Hiện cô muốn mọi người tán thưởng diễn xuất của cô hơn vẻ đẹp ngoại hình.
Trong số các tập đã hoàn tất ghi hình, Kim Ha Neul ấn tượng nhất với cảnh cô căng thẳng với nhân vật người mẹ. Cô cho biết: "Tôi không phải người hay la hét lúc tức giận, vậy mà tôi đã diễn như một kẻ điên. Nếu là ngày xưa, tôi đã lo lắng mặt mình biến dạng trên tivi nhưng giờ tôi biết cách xử lý. Không hiểu do nhiều tuổi hay vì đã có gia đình, tôi thoải mái hơn với mọi thứ. Lúc trước đến nhà hàng, tôi hay đội mũ che mặt, còn giờ tôi không còn thấy ngại".
Tương đồng nhân vật trong phim, Kim Ha Neul ngoài đời từng là cô gái cô đơn, tự ti và dễ bị tác động bởi bình phẩm của người khác. Thời đi học, cô sống thiên về cảm xúc, khó kết nối với bạn bè. Cô rất dễ rơi nước mắt mỗi lần ngắm trời mưa. Trong các trang nhật ký, cô vẫn hay tự hỏi tại sao tính cách mình như vậy.
Phần lớn thời gian trong sự nghiệp, Kim Ha Neul cộng tác với đạo diễn gạo cội và diễn viên nổi tiếng nên chịu áp lực lớn. Cô căng thẳng đến mất ăn, mất ngủ vì đọc những lời chê về diễn xuất. Tới khi được ghi nhận trong phim Donggam năm 2000, cô mới tự tin mình làm tròn vai và tìm thấy sự thăng hoa trong diễn xuất.
Dùng giày cao gót làm biểu tượng của nữ tính, tham vọng và quyền lực, phim Kill Heel (Cuộc chiến giày gót nhọn) xoay quanh cuộc cạnh tranh vị thế của ba người phụ nữ tại kênh truyền hình mua sắm (homeshopping). Một thời là gương mặt bảo chứng rating và doanh thu được săn đón, bỗng một ngày họ nếm trải cảm giác bị thất sủng, đối diện nguy cơ bị sa thải, buộc phải khom mình trước những quy tắc ngầm, đánh đổi xác thịt và tự tôn của bản thân để bảo lưu danh tiếng.
Lần đầu tham gia phim về cuộc chiến công sở với câu chuyện tập trung vào nữ giới, Kim Ha Neul cho biết đây là dòng phim, thể loại vai cô đã mong ước từ lâu. Tuy nhiên mới đầu, cô đã không tự tin nhận lời. Cô cảm thấy câu chuyện phim quá hỗn độn và nhân vật Woo Hyeon phải kìm nén quá nhiều cảm xúc phức tạp. Nhưng sau vài tháng, Ha Neul đọc lại kịch bản, cảm xúc đến với cô theo chiều hướng khác. Sự nhẹ nhàng của series tình cảm 18 Again cô đóng cách đây hai năm dần thoát khỏi tâm trí, tạo cho cô tư thế sẵn sàng nhập cuộc với Kill Heel.
"Đóng phim lãng mạn với bạn diễn nam rất thú vị, nhưng tôi muốn tham gia dự án thể hiện cảm xúc của nữ giới và được tương tác nhiều với các bạn diễn nữ. Với phim Kill Heel, tôi nghĩ mình có thể bộc lộ khía cạnh mạnh mẽ và đa dạng hơn của bản thân. Nó làm tôi thật sự vui mừng. Mỗi cảnh quay đều khó nhưng tuyệt vời", Kim Ha Neul nói về vai diễn mới.
Từ tập 3, nữ chính Woo Hyeon sẽ có ngã rẽ lớn trong cuộc đời và tự làm mới mình bằng mái tóc ngắn. Kim Ha Neul vui vì được lên hình với kiểu tóc ngắn nhất trước giờ: "Thực ra tôi không thích tóc dài. Tôi muốn để tóc ngắn nhưng những người xung quanh đều ngăn cản tôi cả chục năm nay".
Rating chưa cao, chỉ dao động 4-5% nhưng hai tập đầu của phim Kill Heel nhận nhiều lời khen. Khán giả Hàn Quốc, Trung Quốc ghi nhận Kim Ha Neul diễn tốt, có người gọi cô là "nữ hoàng truyền hình". Nhiều người cũng mong chờ cuộc chiến gai góc của các chị đẹp trong phim. Phim chiếu tối thứ tư, năm hằng tuần.
Phong Kiều (Theo Soompi, Yahoo, Vogue)