Tối 24/11, Nguyễn Ngọc Kiều Duy hoàn thành phần thi Bán kết - một trong những chặng quan trọng của cuộc thi. Sau sân khấu, cô chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp trình bày quan điểm với ban tổ chức và hội đồng giám khảo. "Cảm ơn Miss International đã tạo điều kiện để tôi nói nhiều hơn về hành trình của mình. Tôi cũng trân trọng sự lắng nghe của giám khảo", cô nói.
Kiều Duy thuyết trình trong đêm Bán kết. Video: Khắc Bình.
Nhắc đến thành tích Miss International 2024 của Thanh Thủy, Kiều Duy nói đây không phải là áp lực mà là động lực để cô bước vào hành trình mới ở Nhật Bản. Nàng hậu cho rằng mỗi người có một hành trình, và điều cô quan tâm nhất lúc này là làm sao hoàn thiện bản thân tốt hơn mỗi ngày.
"Tôi không chạy theo những gì không phù hợp với mình, vì như vậy sẽ rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn tập trung vào bản thân, tiến bộ từng ngày trước khi bước vào chung kết Miss International", Kiều Duy nói.
Từ góc nhìn của cô, hành trình của Thanh Thủy là nỗ lực rất dài và rất riêng. "Chị Thủy đã trải qua nhiều cố gắng để có được thành quả hôm nay. Sự độc nhất của chị là của chị, còn hành trình của tôi mang màu sắc khác", người đẹp cho hay. Việc chứng kiến đàn chị thay đổi và bứt phá trong hai năm qua đem đến cho cô nhiều cảm hứng để cải thiện bản thân, nhưng không biến mình thành người khác.
Kiều Duy (phải) và Thanh Thủy tại Nhật Bản hôm 24/11. Ảnh: NVCC
Bước vào cuộc thi, Kiều Duy tự tin vào nguồn năng lượng tích cực của mình. Theo cô, khi có cơ hội gặp gỡ, mọi người sẽ hiểu hơn về tính cách và năng lượng mà cô muốn lan tỏa - điều phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Miss International.
Dù vậy, hành trình chuẩn bị cũng có những lúc khiến cô chùng xuống. "Có lẽ điều làm tôi buồn nhất là cân nặng. Tôi sợ không kịp đạt vóc dáng mong muốn", cô nói. Nhưng mọi cảm giác mệt mỏi nhanh chóng được cân bằng bởi ekip, công ty và những người luôn sát cánh, chia sẻ và dìu dắt cô trong thời gian qua.
Sau khi đặt chân đến Nhật, Kiều Duy xem gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Ba mẹ thường xuyên dặn cô chỉ cần khỏe mạnh và hạnh phúc, không cần phải gồng gánh điều gì lớn lao. Trước khi sang Nhật, mẹ cô còn chuẩn bị vài bộ đồ thun miền Tây theo yêu cầu của con gái để làm quà tặng bạn bè quốc tế.
Sự quan tâm giản dị ấy khiến Kiều Duy thêm bình tĩnh và nhẹ lòng trong chặng đường mới.
Cô nói nỗ lực hết mình trước thềm chung kết. Ảnh: NVCC
Về mục tiêu, Kiều Duy mong đạt kết quả tốt nhất nhưng giữ tâm lý thoải mái. Các đàn chị như Thúy Vân, Phương Anh, Tường San... thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm thi quốc tế. "Tôi may mắn vì nhận được nhiều yêu thương và sự chỉ dẫn quý giá," cô nói.
Ngoài tiếp nhận kinh nghiệm từ đàn chị, Kiều Duy trau dồi nhiều kỹ năng. Cô bắt đầu tập ballet từ tháng 8, đây là bộ môn đòi hỏi sự kiên trì và chịu đau. Trong buổi tổng duyệt gần đây, móng chân bị bong khiến cô phải băng lại để tiếp tục trình diễn.
Song song với đó, cô học thanh nhạc mỗi ngày để thi tài năng tại Miss International 2025. Giảng viên Hoàng Thư hỗ trợ Kiều Duy tập luyện, nhận xét giọng của hoa hậu trong, có thể hát cao và sẽ phát triển tốt nếu rèn luyện dài hơi. Người đẹp cho biết nếu được khán giả đón nhận, cô muốn thử sức ca hát sau khi trở về nước.
Trên hành trình qua, Kiều Duy chia sẻ cô theo dõi từng phản hồi của khán giả trên mạng xã hội và đón nhận mọi góp ý để hoàn thiện hơn. "Nếu tôi làm tốt, hy vọng mọi người tiếp tục yêu thương. Còn nếu tôi còn thiếu sót, mong mọi người chia sẻ để tôi cải thiện", cô nói.
Kiều Duy tự tin với phần thi áo tắm. Video: Khắc Bình.
Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1,69 m, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023. Cô khởi hành sang Nhật Bản ngày 11/11 để bắt đầu hành trình dự thi Miss International 2025.
Miss International 2025 đã diễn ra tại các vòng Bán kết, trang phục truyền thống, Miss Visit Japan, giao lưu nhà tài trợ... từ ngày 12. Kiều Duy được khán giả đánh giá thể hiện ổn định, trang phục chỉn chu và thuộc top nổi bật trong dàn thí sinh Châu Á.
Miss International ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy chiến thắng, trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang và sẽ có màn final walk trong đêm chung kết tối 27/11.
Khắc Bình