Tôi và chồng cưới nhau gần 20 năm, có ba con. Chúng tôi đều là người gốc Bắc nhưng sống và làm việc tại Đà Lạt. Cách đây 5 năm, bố mẹ tôi cũng dọn lên Đà Lạt để phụ giúp vợ chồng tôi bán hàng ăn và chăm sóc cho ba cháu.
Những năm trước, dù có vất vả, hai vợ chồng tôi đều sắp xếp để về quê sum họp nhà nội. Nhưng năm nay tôi không muốn về do chi phí máy bay quá lớn. Gia đình tôi 5 người mất khoảng 30 triệu đồng tiền vé khứ hồi, chưa kể còn biếu quà Tết bố mẹ chồng. Không những vậy, do tính chất công việc, gia đình tôi đều chỉ ở lại chưa tới một tuần rồi lại vội vàng bay về để mở quán ăn.
Tôi đề xuất mua vé máy bay mời bố mẹ chồng vào Đà Lạt ăn Tết với gia đình tôi nhưng ông bà từ chối vì tuổi già, ngại đi đường xa.
Chồng vì thương bố mẹ nên một mực muốn bay về. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa thống nhất được chuyện này. Tôi có nên kiên quyết ở lại, mặc cho chồng và các con bay ra với ông bà nội để đỡ tốn tiền vé và chủ động bán hàng sớm hay không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Tuyết
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.